Tối 11/11, Binod Kumar Shah, sống ở huyện Banka, bang Bihar, chơi cá cược nhưng bị thua và không có tiền trả nợ. Anh ta đề nghị giao vợ là Chanda Devi cho người thắng cuộc, truyền thông địa phương đưa tin.
Trở về nhà vào tối muộn, Binod đánh thức vợ, yêu cầu cô gói đồ đạc vào túi vì anh ta thua cược, và gã thắng sẽ đến vào sáng hôm sau để nhận "phần thưởng".
"Chồng tôi nói gã thắng cược sẽ đến nhà vào buổi sáng và tôi nên sẵn sàng để rời đi cùng anh ta", Devi kể.
Sáng hôm đó, Shah hành hung vợ khi cô khăng khăng không chịu đi. Tức giận, Devi đi thẳng tới đồn cảnh sát trình báo.
Phát ngôn viên cảnh sát xác nhận đã bắt đầu điều tra vụ việc. Người này cho biết họ đã mời Devi quay lại đồn để hỗ trợ cuộc điều tra, nhưng do cô đã về nhà bố mẹ đẻ nên không tới.
Một vụ việc tương tự cũng xảy ra hồi năm ngoái, khi một ông bố đem con trai 3 tuổi ra để cá cược khi chơi bài. Ông bố này bị những người lớn tuổi trong làng yêu cầu phải thực hiện động tác sit-up (nằm ngửa rồi ngồi dậy) 50 lần, trong khi người thắng phải làm 25 lần. Bé trai sau đó được trả về cho gia đình.
Hướng Dương (Theo Mail)