![]() |
Kẻ tống tiến giáo sư V. |
Tin nhắn khủng bố đầu tiên mà giáo sư V. (67 tuổi), trú tại đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ nhận được vào lúc 15h ngày 8/11/2006. Dòng tin đó được nhắn đi từ số máy di động 098784... với nội dung: "...Đem ngay 50 triệu ra nhà hàng bán đảo Tây Hồ, không thì mày không giữ được mạng đâu V. ạ".
Trước đó vài phút, ai đó đã gọi cho ông từ số máy này, nhưng khi ông ấn nút nghe thì bên kia chủ động tắt máy. Chưa kịp định thần về dòng tin tống tiền đầy tính đe dọa thì máy điện thoại của ông lại tiếp tục hiển thị tin nhắn mới cũng từ số điện thoại đó: "Mày không nói gì hả V., tao hẹn mày 3 ngày ở trạm xe buýt bán đảo Tây Hồ, không tao vào đốt nhà đó, đừng có mà dại báo công an, ông giáo sư ạ".
Sau đó, cứ liên tục 5-10 phút, giáo sư lại thấy số điện thoại kia gọi cho mình, nhưng lần nào ông ấn nút trả lời thì kẻ tống tiền lại tắt máy. Kiểu khủng bố điện thoại này khiến ông gần như suy sụp. Ông tự ngồi kiểm tra lại các mối quan hệ của mình từ trước đến nay thì tự nhận thấy mình chẳng có gây mâu thuẫn, thù oán gì với ai.
Sau nhiều giờ sống trong sợ hãi, thắc thỏm, cuối cùng giáo sư đã quyết định đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc để nhận sự giúp đỡ. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lập tức Ban chỉ huy công an quận Tây Hồ đã cử Đội CSĐT tội phạm về TTXH công an quận vào cuộc điều tra phá án.
Theo yêu cầu của kẻ tống tiền, đúng ngày, giờ hẹn, giáo sư V. chủ động mang đủ 50 triệu đồng ra trạm xe buýt ở bán đảo Tây Hồ để giao tiền. Các trinh sát thuộc cũng căng mắt dõi theo mọi diễn biến diễn ra xung quanh.
Tuy nhiên, 10 phút, 20 phút rồi nửa tiếng trôi qua, kẻ tống tiền vẫn bặt vô âm tín. Sốt ruột, giáo sư lấy điện thoại ra gọi vào số máy mà của kẻ tống tiền, thấy chuông đổ một vài lần thì bị tắt. Ông nhắn tin thông báo mình đã mang đủ tiền đến điểm hẹn thì phía kia vẫn bặt tăm không trả lời.
Ngay sau đó, các trinh sát lần ra được kẻ đã tống tiền là Đoàn Xuân Trường (22 tuổi), trú tại xã Vũ Ninh, huyện Vũ Thư, Thái Bình. Hiện Trường đang sinh sống tại xã Nghĩa Tâm, Văn Chấn, Yên Bái.
Ông thật sự bất ngờ và choáng váng bởi Trường chính là đứa cháu họ. Lâu nay, giáo sư đã cưu mang và giúp đỡ gia đình Trường rất nhiều. Bản thân Trường tuy mới chỉ học hết lớp 9, nhưng với cương vị của mình, ông luôn đau đáu tìm xin cho Trường công việc ổn định
Thoạt đầu Trường quanh co. Nhưng rồi, cuối cùng Trường đã phải khai nhận tất cả. Vì không công ăn việc làm, lại mới cưới vợ, kinh tế túng quẫn nên Trường nghĩ ra trò nhắn tin tống tiền.
(Theo Công An Nhân Dân)