Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP HCM) cho biết bệnh nhân 32 tuổi ngụ ở Long An. Hơn nửa giờ trước đó, anh này dùng dao nhọn tự đâm vào ngực mình để kết liễu cuộc đời.

Bệnh nhân may mắn được khâu lại mạch máu lớn đang chảy ồ ạt. Ảnh: Long Nguyễn
Tại khoa Cấp cứu của bệnh viện, người bệnh xanh xao, lơ mơ vật vã, tụt huyết áp do mất nhiều máu. Ngực vẫn còn vết thương do dao đâm ở cạnh trái xương ức, đi vào tim.
Trước tình huống người bệnh có thể tử vong, ban giám đốc bệnh viện đã lập tức cho khởi động quy trình báo động đỏ nội viện để bác sĩ các khoa Phẫu thuật tim mạch - Lồng Ngực, Gây mê hồi sức, khoa Xét nghiệm và khoa Chẩn đoán hình ảnh cùng xác định tình trạng tổn thương và đưa phương án điều trị.
Kết quả chụp cắp lớp vi tính 160 lát cắt vùng ngực cho thấy bệnh nhân bị đứt động mạch ngực trong bên trái, có khối máu tụ lớn ở trung thất trước chèn ép tim, tràn máu màng phổi. Phẫu thuật là cách duy nhất giữ tính mạng.
Vị trí vết thương thấu ngực ở sát tim nên các bác sĩ phải mở ngực khâu cầm máu động mạch đồng thời lấy hơn một lít máu tụ trong tim và phổi ra ngoài. "Chúng tôi phải mất gần 2 giờ căng thẳng vừa truyền bù máu vừa khâu lại động mạch. Đến sáng nay, người bệnh đã ổn định", một bác sĩ cho biết.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Bệnh viện, cho biết đây là một trường hợp tai nạn thương tích nặng cần xử trí nhanh và chính xác. "Chỉ cần bệnh nhân nhập viện muộn hoặc chậm trễ vài phút trong xử trí cấp cứu, người bệnh có thể tử vong", ông Châu cho biết.
Thiên Chương