
Carla Crozier sinh hạ 4 bé gái Isla, Demi, Alyse và Milla sớm hơn dự kiến 12 tuần hồi tháng 3 vừa qua. 4 đứa trẻ này là hai cặp sinh đôi giống hệt nhau, có chị cả là Darcie, hiện 4 tuổi.

Hiện tại, khi các con đã được 9 tháng tuổi, tất cả những gì mà bà mẹ 35 tuổi mong ước vào dịp Giáng sinh chỉ là một giấc ngủ ngon. "Tôi nhìn chúng và tự nhủ 'Ồ, mình đã sinh được 4 đứa bé này và mình yêu chúng rất nhiều'. Nhưng mọi chuyện thật sự khó khăn. Chăm sóc chúng là một công việc luôn tay luôn chân và tôi chưa bao giờ được rảnh ra 5 phút cho bản thân mình", Mirror dẫn lời Carla nói.

Bà mẹ 5 con thừa nhận cô và chồng, anh Paul (43 tuổi), đều bị thiếu ngủ. Nhiều tháng rồi, cả hai không ngủ chung giường. "Tôi ngủ cùng phòng với bốn đứa con để nếu chúng có tỉnh giấc thì tôi có thể ru chúng ngủ lại. Như thế cũng tốt cho Paul hơn, bởi anh ấy vẫn đi làm hàng ngày. Việc bọn trẻ dậy khóc đêm đã khiến giấc ngủ của anh ấy bị gián đoạn rồi. Hai vợ chồng ít khi có thời gian ở riêng với nhau. Khi Darcie đi ngủ, chúng tôi cũng mệt quá, chẳng buồn xem tivi nữa. Thường thì tầm 9h là hai vợ chồng cũng buồn ngủ ríu mắt rồi", Carla nói.

Thậm chí, có lúc cặp vợ chồng đặt phòng khách sạn để tận hưởng một tối hiếm có cùng nhau nhân dịp sinh nhật Paul, cả hai quá mệt mà ngủ quên lúc nào không biết. "Em gái tôi trông bọn trẻ cho để chúng tôi cùng nhau đi ăn tối, đặt phòng khách sạn. Nhưng khi vào phòng, cả hai đều lăn ra ngủ. Ngày hôm sau, khi em gái trao trả các con cho tôi, nó mệt lử và nói rằng 'Em không hiểu chị làm cách nào để xoay xở'", Carla nói.

Để có được gia đình đông đúc như hiện tại, cặp vợ chồng đã phải trải qua nhiều vất vả, nhiều lần sẩy thai. Bé Darcie chào đời sau 5 năm chung sống vào năm 2013 nhờ thụ tinh nhân tạo. Ca sinh tư cũng chào đời sau vài lần làm IVF không thành công. Họ đã tiêu tốn tổng cộng 16.000 bảng Anh (hơn 486 triệu đồng) cho lần thụ tinh này.

Đến tháng 9, cặp vợ chồng sốc khi bác sĩ thông báo Carla đang mang trong mình tận 4 em bé. Tỷ lệ sinh tư với hai cặp song sinh giống hệt nhau rất hiếm gặp, trong 70 triệu ca mới có một.

"Trước khi các con chào đời, tôi đã lo sợ sẽ không dành đủ tình yêu cho chúng. Nhưng không phải, sự yêu thương mà tôi dành cho các con lúc nào cũng đong đầy. Darcie cũng rất thương các em. Con bé háo hức mỗi khi bọn trẻ làm điều gì đó mới mẻ và thích pha trò để các em cười", Carla nói.
Cặp vợ chồng, hiện sống ở Grays, hạt Essex, đã phải mua một chiếc xe buýt nhỏ có 8 chỗ ngồi để chở các con mỗi khi cả gia đình đi ra ngoài. Để tiết kiệm chi phí, họ cũng mua mọi thứ đều là đồ secondhand.

Tuy cuộc sống gần như đảo lộn kể từ khi chào đón thêm 4 thành viên mới, cặp vợ chồng người Anh cho biết họ không hối hận. "Nhà tôi giờ rối tung lên, nhưng tôi sẽ không đánh đổi điều đó để lấy cả thế giới đâu. Được nhìn thấy nụ cười nở trên môi các con là điều tuyệt vời nhất. Ngày Giáng sinh năm nay thật sự rất đặc biệt", anh Paul nói.
(Theo Mirror)