Giáng My lần đầu đưa mẹ ra ngoài chơi sau vài tháng cách ly, ở nhà trốn dịch Covid-19. Mẹ của hoa hậu năm nay 76 tuổi vẫn được nhiều người khen đẹp và quý phái. Hai mẹ con hoa hậu chụp ảnh cùng dì của cô (em ruột mẹ Giáng My, váy xanh). Giáng My tiết lộ, thời trẻ mẹ cô là Hoa khôi Nhạc viện Hà Nội. 'Mẹ từng học khoa Âm nhạc dân tộc cổ truyền của Nhạc viện. Sau này mẹ là diễn viên, giảng viên thanh nhạc và cán bộ văn hoá. Ảnh đen trắng chụp mẹ tôi thời trẻ được người ta treo làm mẫu suốt nhiều năm ở hiệu ảnh gần Bờ Hồ Hà Nội. Từ khi lấy chồng mẹ không còn son phấn điệu đà như thời con gái mà chú ý chăm sóc sức khoẻ, lo cho chồng con hơn', Giáng My kể. Ảnh bố mẹ Giáng My thời trẻ được cô lồng khung kính treo trang trọng trong biệt thự ở quận 2. Bố của hoa hậu từng học múa ballet, sau làm biên đạo múa và đạo diễn, lãnh đạo các đoàn nghệ thuật. 'Ngày xưa bố tôi đẹp trai nhất đoàn ca múa nhân dân trung ương. Bố mất gần một năm nay. Từ khi bố ra đi mẹ ngại ra ngoài, chỉ thích quanh quẩn trong nhà chăm sóc cây cối, quán xuyến nhà cửa. Mẹ gần 80 nhưng vẫn tập thể dục chăm chỉ mỗi ngày', Giáng My chia sẻ. Giáng My cho biết cô thừa hưởng dáng dấp của bố và gương mặt vừa giống bố vừa giống mẹ. Giáng My cũng tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, khoa Piano. Hiện là doanh nhân nhưng khi ở nhà Giáng My giữ thói quen chơi đàn, sáng tác nhạc, làm thơ lúc rảnh rỗi. Giáng My chơi đàn tại nhà Giáng My đàn, hát tại nhà riêng Sau 28 năm đăng quang Hoa hậu đền Hùng, Giáng My vẫn được nhiều người khen trẻ trung, xinh đẹp vượt thời gian. Giáng My vui vẻ tụ họp với bạn bè sau thời gian cách ly toàn xã hội. Hoa hậu chuẩn bị trở lại nhịp sống bận rộn khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát ở Việt Nam. Trong mấy tháng dịch bệnh việc kinh doanh bị ảnh hưởng nhưng Giáng My có dịp sống chậm, làm được nhiều việc ý nghĩa như chăm chút nhà cửa, dành thời gian cho bản thân, đi từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Hương Giang