Sáu Nghĩa từng một thời vào tù ra khám với nhiều thành tích bất hảo. Ảnh: Đ.X. |
Ngày 3/4, Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Nghĩa (Sáu Nghĩa, 53 tuổi) về hành vi Giết người.
Nghĩa khai chiều hôm trước đi uống rượu về ngang nhà em trai Huỳnh Trường Hận ở ấp 1, xã Tắc Vân (TP Cà Mau) nên ghé vào chơi. Thấy nhiều xe máy dự đám giỗ đối diện đậu choáng sân nhà em trai nên Nghĩa bực bội. Ông Nguyễn Thanh Long (57 tuổi) đang nhậu nghe Sáu Nghĩa lớn tiếng chửi bới nên qua dắt xe về. Lúc này, hai bên có lời qua tiếng lại nhưng được mọi người can ngăn.
Sau khi hoàn lương, Sáu Nghĩa chăn bò, mở quán cà phê nhỏ ở ấp 1, xã Tắc Vân, TP Cà Mau và làm nhiều việc nghĩa. Thế nhưng, chỉ vì say rượu, Sáu Nghĩa nổi máu giang hồ trở lại và giết người. Ảnh: Lin Ca |
Bỏ về nhà nằm nghỉ, mọi người cứ tưởng Sáu Nghĩa sẽ ngủ cho tỉnh cơn say vì ông này từng có nhiều tiền án bất hảo nhưng đã hoàn lương, chí thú làm ăn và được địa phương tín nhiệm cho vào đội an ninh trật tự ấp. Tuy nhiên, Sáu Nghĩa nhớ lại những câu nói "chói tai" của hàng xóm nên máu giang hồ trỗi dậy, lấy dao mổ bò chạy qua đám giỗ đâm ông Long chết tại chỗ.
Thấy người thân bị sát hại, gia đình nạn nhân dùng gậy gộc đuổi đánh Nghĩa gây thương tích. Sợ hung thủ bị truy sát, Công an Tắc Vân dùng xe máy chở ông Nghĩa đến Công an TP Cà Mau ngay trong đêm.
Lin Ca