Khánh Hương
Phải cảnh báo ngay từ đầu là note này kể chuyện đàn ông theo đúng nghĩa đen để nếu ai không có nhu cầu khỏi phải kéo chuột xuống tiếp, kẻo đọc xong lại nhăn mặt, nhăn mũi "khiếp bà này kể chuyện kinh quá, ghê quá, thô quá, khiếp quá... các thể loại quá". Thế nhá!
Chuyện của mình bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa... "Once upon a time", có một con mẹ mang bầu đứa thứ hai (đứa đầu là con gái). Đến tuần thứ 12 đi siêu âm, mẹ lên giường (khám) ông bác sĩ khét tiếng gian ác Hà Nội. Biết tính lão này hâm hấp, đồng bóng hạng nặng, con mẹ bổi nín thở chả dám nói năng, đề nghị, hỏi han gì (thời ấy quy định cấm nói giới tính thai nhi bắt đầu có hiệu lực), chỉ thỏ thẻ mỗi một câu: "Em là tập hai rồi anh ạ, đứa trước cũng theo bác siêu âm từ đầu đến cuối". Lão lừ mắt nhìn một cái, không buồn hỏi han gì thêm. Soi soi, đập đập một hồi, lão phán "bình thường". Nhìn thấy ánh mắt tha thiết câm nín của con mẹ mà không dám đòi hỏi, lão thương hại, quăng thêm cho một câu "khoai lang mọc mầm, bí ngô to", chấm hết!
Con mẹ ra về, thấp thỏm chả biết nên hiểu thế nào cho đúng, khoai với chả bí, sốt ruột, đã mất công nói thì nói ra cho rồi lại còn úp úp mở mở, lắm chuyện... Thế là vụ giới tính phải nhờ đến bác sĩ người quen và sau khi được confirm chắc chắn, con mẹ ấy bắt đầu mở tiệc khao bạn bè, đồng nghiệp (gọi là mở tiệc cho oai, chính xác là mời các bạn đi dự "bữa cơm thân mật chung vui cùng gia đình"). Nhắc lại vụ này vui phết bởi cả mấy buổi ăn uống đó đều được các bạn thống nhất gọi chung là "trym party". Nhưng mà ôi giời, đừng ai tưởng có "trym" mà sướng, mình bắt đầu hàng loạt nỗi khổ liên quan đến cái chuyện chim chóc ấy đây.
Đầu tiên là bác Lộc khăng khăng: "Cô ạ, tôi cam đoan với cô là thằng này bị hẹp, nó y như thằng Đức Anh hồi xưa, tôi còn lạ gì, mỗi lần tắm, tôi lộn cho nó khó lắm, nó bị hẹp là cái chắc, cô phải xem thế nào đi, thằng Đức Anh lúc mang đến bác sĩ, người ta kêu ầm lên là đến sớm thì làm dễ, đỡ đau...", nghe sốt hết cả ruột. Khổ con mẹ nó biết thế nào là hẹp với không hẹp, điểm lại hình như mình chả quen anh nào bị hẹp thì biết làm sao được cơ chứ!
Tiếp đến, bà ngoại mỗi lần xi tè cho cháu xong lại bảo: "Thằng này về sau lớn lên đố dám đi vệ sinh công cộng, mỗi lần tè xong thế nào cũng bị bọn xung quanh đánh cho nhừ tử, tè thẳng thì không lại cứ nhè vào chân, vào quần chúng nó mà tương".
Nghe cằn nhằn mãi sốt ruột, mình đành phải nghe ngóng dò hỏi, rốt cuộc cũng được đưa đường chỉ lối đến "nhà trym học" nổi tiếng Hà Nội. Và thế là vào một ngày âm u, số phận Beo đã được định đoạt. Giờ kể thì nhanh, chứ phải đến gần chục lần mẹ con, bác cháu lôi thôi, lếch thếch đến nhà bác sĩ, ngồi cho bác nong ra từng tý một, rồi về nhà lại hì hục bôi thuốc nong nong, kéo kéo, nghĩ mà ớn.
Nguyên văn lời bác sĩ về Beo: "Lâu lâu mới gặp một chú hội tụ tất cả các đặc điểm như chú này, chú vừa hẹp, vừa lệch, da lại dày" (bình thường bọn nhóc khác da mỏng hơn, độ co giãn đàn hồi tốt hơn). Thế mà bà nội chú lúc nào cũng hết lời ca ngợi, lúc nào cũng "cháu bà chim xinh quá cơ, mặt cũng xinh mà chim cũng xinh" (trong mắt bà mẹ chồng nào thì con bà, cháu bà cũng là nhất, không bà nào chịu thừa nhận con cháu mình có vấn đề, nếu ai đó có vấn đề thì chính là con mẹ nó ý, mẹ chồng mình tuy cực kỳ tân tiến nhưng riêng khoản này cũng không hề ngoại lệ).
Rốt cuộc thì công cuộc nong nong, kéo kéo cũng xong. Nhưng bây giờ khi khoản hẹp, lệch đã tạm ổn thì mình lại chuyển sang một nỗi lo mới, vẫn liên quan đến "trym", rốt cuộc đời mình khổ sở vì "trym" hay sao ý? Mình đang rất băn khoăn, giờ khi súng ống đã ngon lành, có khi nào chục năm nữa nó đã cho mình lên chức bà nội không nhỉ? Sợ quá đi... Kết luận lại là làm đàn ông khổ thật, mình chả ghen ghét tị nạnh tý nào nữa đâu.
À quên, chương trình được thực hiện với sự giúp đỡ nhiệt tình từ bác Hương "péo", mẹ con cháu xin chân thành cảm ơn bác.
Vài nét về blogger:
Em chỉ là hạt cát, giữa biển người mênh mông... - Khánh Hương.
Châm ngôn yêu thích: "Nothing is impossible, because impossible itself says that I...M....POSSIBLE!"
Bài đã đăng: Cưa thế này, gái nào không đổ?; Tiếp viên hàng không 'canh' cửa thoát hiểm; Giải trí thời bão giá.