Trong cuộc phỏng vấn với The Sun, ngôi sao truyền hình Sharon Osbourne chia sẻ về quãng thời gian đau khổ khi bà phát hiện chồng phản bội. "Tôi là một phụ nữ tan nát con tim", Sharon thú nhận. Nữ giám khảo X-Factor Anh và ngôi sao nhạc rock Ozzy Osbourne đã chung sống 34 năm và có ba người con trước khi bà phát hiện vụ ngoại tình của chồng vào năm 2016.

Vợ chồng Sharon và Ozzy Osbourne.
Sharon kể lại cách bà đã khám phá sự thật: "Ông ấy gửi cho tôi một email cái đáng lẽ là gửi cho một trong những người tình của ông ấy. Sau đó ông ấy uống thuốc ngủ (theo đơn). Tôi đã bỏ thêm 2 viên vào cốc nước của ông ấy... Và rồi tôi hỏi ông ấy mọi thứ. Vậy là mọi thông tin cứ tuồn tuột trôi ra".
Ngôi sao 66 tuổi giải thích lý do bà phải làm cách này: "Ông ấy sẽ không bao giờ nói sự thật cho tôi biết, không bao giờ. Ông ấy xấu hổ, sợ hãi. Tôi biết từ lâu rồi, tôi biết người phụ nữ đó là ai. Tôi cũng biết ông ấy đang nghĩ gì. Ozzy từng nói với tôi rằng mối quan hệ với người phụ nữ đó đã kết thúc và tôi tin ông ấy. Nhưng 6 tháng sau, tôi phát hiện ra là không hề như vậy và còn có thêm nhiều phụ nữ khác".
"Tôi không còn tin tưởng ông ấy. Tôi lo lắng, bất an", Sharon trải lòng, "Tôi mất niềm tin đến mức có thể đá phăng ông ấy khỏi nhà. Không có gì tổn thương hơn là bị phản bội. Không gì có thể so sánh".
Ozzy Osbourne thú nhận đã dan díu với nhà tạo mẫu tóc Michelle Pugh vào tháng 5/2016. Ông biện hộ lý do ngoại tình là vì sex. Đau khổ vì bị phản bội, bà Sharon tuyên bố ly hôn. Tuy nhiên 4 tháng sau, Sharon đã quyết định hàn gắn sau khi rocker 69 tuổi đi cai nghiện sex, hứa sẽ tu tỉnh.
Sharon chia sẻ trong talkshow về quá trình đi cai sex của chồng
Khi được hỏi vì sao quyết định quay lại với chồng, Sharon tâm sự: "Đây là điều tôi cảm thấy đúng đắn và vì tôi yêu ông ấy. Ông ấy là chồng tôi và tôi phải chăm sóc cho ông ấy. Tôi cảm thấy mình cần chăm sóc cho con người này và đây là cuộc sống của tôi. Đó là điều tôi lựa chọn".