![]() |
Tang vật một vụ buôn bán sừng tê giác bị bắt. |
Ngày 4/11/2004, trong khi làm thủ tục nhập cảnh cho chuyến bay SQ 176 (đường bay Singapore - Hà Nội), Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện và tạm giữ một chiếc thùng có chứa 4 sừng động vật. Chúng được xác định là của Thắng (33 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 13C Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội). Đây là 4 chiếc sừng sau của tê giác trắng trị giá trên 1 tỷ đồng.
Ngày 22/2/2005 và ngày 16/5/2005, cơ quan Chi cục kiểm lâm Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra, khởi tố bị can đối với Thắng. Trong khi chờ quyết định xử lý của cơ quan chức năng, Thắng xuất cảnh sang Cộng hòa Angola nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can và ra lệnh truy nã. Đến ngày 25/3, Thắng đã bị bắt và đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Hà Nội.
Sừng tê giác vốn được coi là thần dược chữa bách bệnh nên thường xuyên bị buôn bán trái phép dưới mọi hình thức. Mới đây, một vụ nhập lậu sừng tê giác qua đường hàng không được xem là lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam đã bị Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện. Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Lập (thợ chụp ảnh ở Hà Nội) về hành vi nhập khẩu trái phép 5 chiếc sừng tê giác (có trọng lượng 17,66 kg) cũng từ Singapore về Việt Nam. Đây là sừng của loại tê giác 2 sừng sống tại châu Phi, nằm trong danh mục động thực vật quý hiếm cần được bảo vệ, có tổng trị giá khoảng 200.000 USD.
Gần đây nhất, hôm 11/6, Cục cảnh sát môi trường - C36 và Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã bắt giữ hai kẻ buôn bán 1,2kg sừng tê giác.
Việt Dũng