![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Một trong những vụ tố cáo mà công an quận Long Biên nhận được là từ Mai, một tân cử nhân ngoại tỉnh. Sau khi tốt nghiệp, Mai cũng trải qua mấy công ty "vô trách nhiệm vô thời hạn" tại Hà Nội. Cô tưởng rằng khi vào công ty này, mọi việc sẽ suôn sẻ hơn với cô.
Sau một tuần làm việc, đang chuẩn bị về quê thăm nhà, Mai nhận được tin nhắn chuẩn bị đi tiếp khách cùng sếp. Cô xin về sớm chuẩn bị tươm tất trang phục, giám đốc đã đến tận nhà trọ của Mai để đón cô đi cùng. Cuộc gặp gỡ với đối tác xảy ra tại một quán bia bình dân ở phường Sài Đồng. Mấy vị khách đối tác được sếp giới thiệu, Mai có cảm giác chẳng giống đối tác chút nào.
Nhưng vì nể mặt sếp và khách, cuối cùng Mai cũng uống hết 2 chén rượu. Vốn bị dị ứng với rượu và chưa uống rượu bao giờ nên chỉ khoảng 30 phút sau, người Mai đã rơi vào trạng thái lâng lâng. Biết không thể tiếp khách trong bộ dạng đó, nên Mai đã giục sếp về nghỉ sớm.
Đồng ý đưa nhân viên về, nhưng vị giám đốc này nói rằng cần ghé qua chỗ một khách hàng đang lưu trú tại khách sạn gần đó. Dù đã rất say nhưng Mai đành miễn cưỡng nghe theo lời giám đốc.
Chiếc xe máy chạy vù vù, băng qua ngã tư Sài Đồng - Nguyễn Văn Linh và dừng lại trước khách sạn cao ngất ngểu, lúc này đã hơn 20h. Chiếc thang máy của khách sạn chạy đến tầng 3 thì dừng lại. Thấy sếp mở căn phòng 302, chiếc giường trống trơn nên Mai đã thụt người lại, định bỏ chạy. Nhưng lập tức, cô bị bàn tay của sếp giật mạnh vào trong, sau tiếng cửa đóng rầm, sếp hiện nguyên hình là một "yêu râu xanh". Anh ta đe: "Mày mà kêu tao đánh chết". Cứ thế, kẻ này vừa dùng vũ lực, vừa dọa và cưỡng hiếp Mai.
Sau hơn 2 tiếng "hành xác" cô nhân viên thử việc, anh ta mới tha cho Mai ra khỏi nhà nghỉ. Trước khi về, Mai còn bị giám đốc ép phải gọi điện cho một nhân viên cùng công ty giả vờ hỏi có biết sếp ở đâu không với mục đích đánh lạc hướng. Còn Mai, sau cuộc gọi đó đã ngất xỉu ngay tại cabin điện thoại.
Mai đã tố cáo sự việc lên cơ quan công quận Long Biên (Hà Nội). Ngay sau đó, vị giám đốc trên bị triệu tập ngay trong đêm nhưng anh ta đã bỏ trốn đi nơi khác.
Hà Linh, một tân cử nhân của trường Kinh tế quốc dân, quê Nam Định, gặp đúng phải một giám đốc yêu râu xanh đã nhiều lần hãm hiếp nhân viên.
Cách đây 2 tháng, Linh tình cờ đọc được trên bảo mẩu rao vặt cần tuyển nhân viên kế toán, đi làm ngay, với mức lương 1,2 triệu đồng/tháng. Liên hệ với số điện thoại có ghi trên báo, giọng một thanh niên tự giới thiệu là giám đốc đã bảo Linh mang hồ sơ đến ngay.
Lòng đầy khấp khởi, Linh tìm đến địa chỉ đó để nộp hồ sơ ngay. Cô thấy hơi lo khi thấy công ty gì mà trông tuềnh toàng, mấy chiếc bàn cũ trống trơn. Nhưng đã đến nơi nên cô vẫn thử vào. Đón tiếp Linh là một thanh niên còn trẻ, mắt một mí, anh ta tự giới thiệu là người sẽ phỏng vấn và tiếp nhận nhân viên mới. Sau khi đưa hồ sơ, phỏng vấn và nộp một số tiền đặt cọc, Linh được hẹn hôm sau đến thử việc. Linh thấy càng nghi ngờ hơn vì hôm đó, có mấy bạn cùng tuổi nữa đến phỏng vấn và đều được nhận đi làm ngay sau khi đã nộp gần 500.000 đồng tiền đặt cọc, vì vậy cô đã không quay lại.
Tuy nhiên, một tuần sau đó, Hà Linh nhận được một cú điện thoại, giới thiệu tên Duẩn, là giám đốc công ty nơi cô nộp hồ sơ tuần trước. Cô được hứa hẹn về một công việc phù hợp với chuyên môn, lương cao tại một công ty thuộc lĩnh vực xây dựng có tên tuổi. Tuy nhiên, nửa tháng đầu, Linh phải chấp nhận làm việc tại chi nhánh của công ty ở Hải Phòng, sau đó mới được chuyển về trụ sở chính được. Linh đã đồng ý đến công ty để ký hợp đồng lao động.
Ngày đầu tiên, trên đường đi Hải Phòng nhận việc, Linh nhận được điện thoại của giám đốc yêu cầu quay lại công ty để lấy thêm giấy tờ, tài liệu. Thấy Linh đang trên đường ra bến xe nên giám đốc đã dặn, đến bến xe Gia Lâm, sẽ có một thanh niên đợi sẵn ở đó để đưa đi lấy tài liệu ở chỗ chị Trang kế toán. Người thanh niên đợi Linh ở bến xe là người đã phỏng vấn cô và cũng là giám đốc Duẩn.
Vị giám đốc bảo với cô là Trang đang nghỉ trưa tại một nhà nghỉ cạnh bến xe. Theo vị giám đốc đi vào nhà nghỉ để lấy tài liệu, Linh đâu ngờ đó là cái bẫy mà gã giám đốc đã xếp sẵn. Lên đến tầng 3, chột dạ vì không thấy ai, nhưng giám đốc đã trấn an rằng chắc Trang đang chạy đi đâu đó, đợi anh lấy nước uống đã. Nhưng Linh chưa kịp uống xong cốc nước, thì cửa phòng nghỉ đã bị chốt chặt. Gã giám đốc cứ thế xông vào Linh, khi cô chống cự, hắn ta lớn tiếng dọa rạch mặt.
Trong lúc vật lộn, Linh bị gã yêu râu xanh giật chiếc áo ngoài và hắn lấy điện thoại chụp ngay cảnh ấy. Biết khó tránh được, Linh đã nhanh trí giả vờ lên cơn hen suyễn khiến Duẩn sợ chết khiếp nên anh ta đành từ bỏ.
Thoát khỏi vòng tay "yêu râu xanh" đội lốt giám đốc, nhưng tâm trí Linh rất hoảng loạn. Cô xin anh ta xóa mấy bức hình chụp qua điện thoại, nhưng anh ta đã ngon ngọt phân bua rằng vì yêu Linh nên mới hành động như vậy để ràng buộc. Anh ta còn nói muốn cưới Linh làm vợ. Nhưng chỉ sau một lúc Linh từ chối, Duẩn đã đổi giọng rằng nếu báo công, anh ta sẽ tung những tấm ảnh và đoạn phim quay được lên mạng.
Điều mà Linh không ngờ là đấy không phải là người đầu tiên bị mắc bẫy. Khi Bùi Đức Duẩn (24 tuổi, trú ở Mỹ Đình, Từ Liêm) bị bắt vào ngày 14/7, công an quận Ba Đình (Hà Nội) còn phát hiện ra rằng trước Linh đã có 3 nhân viên bị tên này này hãm hiếp với thủ đoạn lừa tương tự. Có cô gái cảm thấy quá đau khổ đã tự vẫn nhưng may mắn thoát chết.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
Khánh Ngọc
