8 giờ sáng một ngày Chủ Nhật tháng 9/2020, Vũ Đình Hồng đã có mặt ở Hồ Tây. Anh giơ 4 ngón tay ra hiệu với người bạn chạy cùng, ngụ ý còn 4 ngày để hoàn thành mục tiêu 777 km trong giải chạy ảo "Brave Đà Nẵng". Khi đó anh vẫn còn thiếu cả trăm km.
Con số 777 mang nhiều ý nghĩa bởi đúng bằng quãng đường từ Hà Nội vào quê nhà Đà Nẵng, nơi vợ và 2 con đang sinh sống. Thời điểm đó, Đà Nẵng bùng phát đợt Covid-19.
Lo lắng cho gia đình nhưng cũng không thể về nhà, anh dành toàn bộ thời gian sau công việc để mài gót giày ở Hồ Tây suốt 21 ngày diễn ra giải. Runner 48 tuổi mong quãng thời gian khó khăn này trôi qua nhanh để gặp các con. Bốn ngày cuối, anh dự định mỗi ngày hoàn thành 3 vòng hồ, nhưng ngay hôm đó đã xong 75 km.
Anh hoàn thành mỗi vòng hồ (15 km) trong khoảng 1 giờ 30 phút, tốc độ hơn 6 phút/km. Trên đường anh bổ sung sữa hạt, nước, điện giải năng lượng. Sau 2 vòng runner nghỉ ngơi, ăn nhẹ một lần để hồi phục. "Vòng cuối cùng luôn khó khăn nhất bởi đã thấm mệt và về đêm", anh nói.
Ngày cuối cùng của giải, Vũ Đình Hồng chạy đến 21 giờ tối, hoàn thành đúng 777 km.
Đứng nhất "Brave Đà Nẵng" với anh chỉ là dấu mốc, chặng đường chạy đã qua mới đem lại nhiều cảm xúc khó tả. "Gần kết thúc giải tôi càng chạy nhiều đến rộp hết da chân, phải băng bó sau mỗi lần nghỉ. Nhưng tôi vẫn không dừng lại. Tôi nghĩ đó là một kỷ niệm mà đời này chỉ gặp một lần", Vũ Đình Hồng chia sẻ.
Sau giải này, vị giám đốc còn đứng nhất thêm giải "Thương về miền Trung" với thành tích 841 km cũng trong 21 ngày. Kết thúc năm 2020, Vũ Đình Hồng chạy 1.900 km, đứng đầu bảng xếp hạng chuỗi chạy ảo V-Race của VnExpress.
Để chặng đường nỗ lực của mình thêm phần ý nghĩa, anh Hồng sau đó ủng hộ 114 triệu đồng cho quỹ HOPE nhằm khắc phục hậu quả của mưa lũ và Covid-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam.
Nhiều người chạy hàng chục, thậm chí trên 100 km để thử thách bản thân rồi thôi. Còn Vũ Đình Hồng thực hiện điều đó hàng tuần trong những tháng cuối năm 2020 như một thói quen. Quãng đường 4,5 vòng Hồ Tây liên tục được anh lặp lại.
Thành tích tốt để chạy marathon song runner 48 tuổi chưa từng dự bất kỳ một giải phong trào. Anh chia sẻ: "Nếu chạy nhanh thì mình không bằng các bạn trẻ nhưng chạy bền thì phải xin thua". Anh tin niềm vui, sức khoẻ và tinh thần là phần thưởng lớn nhất mình đạt được.
"Không cần phải thi đấu với ai, vượt qua bản thân mình mới quan trọng. Tôi cảm nhận thanh xuân trở lại qua từng bước chạy, giống như chiếc đồng hồ cát đang chảy ngược", Vũ Đình Hồng nói.
Ngày còn trẻ, anh luôn nghĩ chạy 10 hay 21 km rất xa vời, chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp. Chỉ đến khi, gặp vấn đề về sức khoẻ, vị giám đốc mới nghe theo lời khuyên của một người bạn, đến với chạy bộ. Bị Gout khá sớm với chỉ số acid uric luôn trên 500, anh đạt được ngưỡng chỉ số bình thường chỉ sau một năm.
Bên cạnh thể chất, tinh thần cũng ngày càng đi lên. Những cấp dưới từng làm việc cùng nhiều năm nhận xét "sếp mình ngày càng cởi mở và dễ chịu hơn từ khi chạy bộ". Cùng với những người đồng nghiệp, bạn bè năng động, anh có nhiều cuối tuần không nghỉ, chạy dưới cái nắng ở Hồ Tây, Hạ Long, Hòa Bình.
Chạy bộ khiến cuộc sống của Vũ Đình Hồng thêm sinh động. Anh lôi kéo rất nhiều cấp dưới đến với môn thể thao này. Chỉ cần tham gia, mỗi người được hỗ trợ nhiều triệu đồng để sắm sửa đồ chạy.
Nhìn lại chặng đường chạy bộ suốt một năm qua, anh chia sẻ: "Phần thưởng chỉ dành cho nhưng ai đi qua giai đoạn khó khăn lúc đầu. Sức khoẻ là phần nổi mà ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng tinh thần lạc quan, giúp tôi vượt qua nhiều chuyện áp lực mới là giá trị cuối cùng", anh nói và cất đôi giày vào tủ.
Thành Dương
VnExpress đang tổ chức giải chạy ảo "Run for Pride" mang thông điệp cổ vũ cộng đồng LGBT. Giải mở đăng ký miễn phí từ hôm nay 26/4. Runner đăng ký tham gia tại đây.