Dù có Figo và Zidane, trận bán kết thứ hai vẫn hứa hẹn đậm chất "thép". |
Brazil hay Pháp không thành vấn đề, các cầu thủ Bồ Đào Nha hiểu họ sẽ đụng phải một võ sĩ siêu nặng trong trận cầu sáng ngày 6/7. Vận may đã giúp Bồ Đào Nha tránh khỏi đội bóng đương kim vô địch, giúp ông Felipe Scolari thoát khỏi những cảm xúc khó nghĩ, nhưng đối thủ của họ - tuyển Pháp lại đang đạt đúng điểm rơi phong độ.
"Chúng tôi hay nói với nhau rằng dù Pháp có khởi đầu lận đận, song thế nào họ cũng sẽ lọt vào bán kết. Một số người nói rồi Pháp cũng sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng để đá bại được Brazil, hoàn toàn không dễ" - thủ môn Ricardo cho biết.
Sau khi đánh bại Anh 3-2 trong loạt sút 11 m, các cầu thủ Bồ Đào Nha chờ đợi kết quả từ trận Pháp - Brazil trong lúc trở về doanh trại. Pháp thắng 1-0 và lần đầu tiên kể từ 24 năm qua xuất hiện một vòng bán kết World Cup toàn châu Âu và Bồ Đào Nha là đội bóng duy nhất trong 4 đội chưa hề chạm tay vào Cup vô địch.
Rạng sáng 6/7, Bồ Đào Nha sẽ gặp "resurgent Pháp" - một tuyển Pháp đang sống lại - tại Munich. 46 năm kể từ ngày giành vị trí thứ ba, Bồ Đào Nha đang đứng trước cơ hội phá vỡ ngưỡng chặn của lịch sử.
"Thành tích ấy cần phải phá vỡ" - Ricardo tiếp. Chàng thủ môn này đã trở thành người hùng từ hôm bắt được đến 3 quả đá 11m của Lampard, Gerrard và Carragher. Những trận bóng vừa qua cho thấy, thủ môn đang là chìa khóa thắng lợi của rất nhiều đội tuyển.
Ông Scolari đã thành công với canh bạc Ricardo, ông cố công bảo vệ khi vẫn quyết định chọn thủ môn này bất chấp anh đang sa sút phong độ ở Sporting Lisbon. Sự mạo hiểm đã được đền đáp. Nhưng với Big Phil, đó chưa hẳn là sự mạo hiểm. Người ta thường thấy ông gối đầu giường quyển The Art of War (Nghệ thuật chiến tranh) của Sun Tzu.
Trên sân bóng, Scolari là một vị tướng đích thực. Người Anh đang hận ông. Trên các báo lá cải, họ in ảnh ông nom như một tay lái taxi, la hét om sòm suốt trận và thi thoảng lại giơ tay đấm vào không khí. Tháng tư vừa rồi, ông đã từ chối lời mời của FA để trở thành người kế nhiệm Goran Eriksson.
Ông Scolari đã dẫn dắt những đội bóng dưới quyền thắng đến trận thứ 12 liên tục ở World Cup, bao gồm 5 trận toàn thắng vừa qua của Bồ Đào Nha. Và nếu tính từ tháng 2/2005, tuyển Bồ Đào Nha đã có đến 19 trận bất bại.
"Tài của Scolari ư? Đó là ông ấy biết cách làm chúng tôi hưng phấn hơn, tự tin hơn" - Ricardo bình phẩm - "Con tàu nào cũng phải có thuyền trưởng và ông ấy chính là thuyền trưởng của chúng tôi".
“Chưa ai có thể truyền cảm hứng cho đội tuyển được như Scolari. Sự thành công không hề làm nhòa đi tham vọng của ông ấy là ghi tên mình vào lịch sử bóng đá”, Alberto de Silva - phóng viên Bồ Đào Nha nói với BBC.
Trong đội hình, Bồ Đào Nha cũng có nhiều cầu thủ cự phách: C.Ronaldo của M.U, Figo của Inter và Pauleta của Paris Saint Germain. Với một lượng người Bồ Đào Nha di dân trong khu vực, đội tuyển nhận được sự khích lệ không nhỏ từ các CĐV. Hơn 12.000 CĐV đã đón họ tại sân bóng trong ngày đầu đặt chân đến Đức.
Ngày thắng Iran để vào vòng 2, hơn 10.000 fan đã ngồi kín một góc sân Guetersloh và tổ chức ăn mừng theo đúng phong cách truyền thống: cá sardine (mòi) và thịt lợn nướng. Cả đội đang trú tại một tu viện cổ từ thế kỷ thứ 12 tại Marienfeld, miền bắc Gelsenkirchen. Ở đó có khách sạn và có hẳn sân bóng riêng để tập. Thi thoảng, tiếng trực thăng từ căn cứ quân sự Anh quần thảo trên đầu. Nhưng đó là sự khởi đầu của một ngày không bình thường.
Thứ hai vừa qua, ông Scolari cho các cầu thủ dự bị tập luyện, song để các cầu thủ đã đá suốt 120 phút trận gặp Anh nghỉ ngơi. Thủ quân Figo và tiền vệ C.Ronaldo - đang than thở về vết thương ở đùi - được điều trị đặc biệt.
Lực lượng: BĐN không có chấn thương nào đáng ngại và sẽ mạnh hơn với sự trở lại của cặp tiền vệ trung tâm Costinha và Deco vừa mãn án treo giò. Như vậy, có thể Tiago và A.Petit - 2 cầu thủ có mặt trong trận thắng Anh sẽ trở lại ghế dự bị, trong đó Petit bị án treo giò. FIFA cũng chính thức lên tiếng cho biết C.Ronaldo sẽ không bị treo giò vì dính đến một chút xô xát sau thẻ đỏ của W.Rooney. HLV tuyển Pháp - ông Domenech được dự đoán là tiếp tục giữ nguyên đội hình thắng Brazil và Tây Ban Nha. Trận thắng Brazil là lần đầu tiên trong 2 năm qua, Pháp đã tung ra sân đội hình chính y chang như trận trước. Chiến thuật: Với sự trở lại của Deco và Costinha, ông Scolari sẽ có đủ 11 cầu thủ ưng ý nhất để tuân thủ theo sơ đồ chiến thuật 4-5-1. Nhưng sau khi Zidane có màn trình diễn quá tuyệt trước Brazil, nhiều khả năng Costinha sẽ được giao nhiệm vụ bắt chết tiền vệ này. Tuyển Pháp, nếu giữ đúng đội hình chính ở trận thứ ba liên tiếp, họ cũng sẽ đá giống hệt chiến thuật 4-5-1 của BĐN với T.Henry là tiền đạo duy nhất. Điều đó có nghĩa những Wiltort, Trezeguet, M.Sylvestre và L.Saha sẽ tiếp tục mài đũng quần trên ghế dự bị. Đối đầu: BĐN và Pháp gặp nhau tổng cộng 21 lần với phần thắng 15 lần nghiêng về Pháp, 5 lần cho BĐN và chỉ hòa 1. Ở các giải lớn, hai đội mới gặp nhau 2 lần - đều ở bán kết EURO. Năm 1984, Pháp thắng 3-2 sau giờ đấu thêm và ở EURO 2000, Pháp thắng 2-1 nhờ bàn thắng vàng của Zidane ở phút 117. Đáng lưu ý: BĐN là đội bóng duy nhất có HLV ngoại dẫn dắt lọt được vào bán kết. Trong lịch sử World Cup, chưa đội bóng nào đoạt cúp nhờ HLV ngoại cả. Ông Scolari đang cố phá "ngưỡng" đó và muốn trở thành HLV đầu tiên đoạt cúp thế giới ở hai đội bóng khác nhau. Đến giờ ông đã có 12 trận bất bại liên tục ở VCK World Cup (11 thắng, 1 hòa). Trọng tài: Trọng tài người Uruguay - ông J.Larrionda được chỉ định thổi chính cùng 2 trợ lý W.Rial và P.Fandiono. Tổ trọng tài này đã điều khiển 2 trận đấu - trận ở vòng 1 giữa Ý và Mỹ - ông Larrionda đuổi 3 cầu thủ - và trận Pháp thắng Togo 2-0. Đội hình dự kiến: Bồ Đào Nha: Ricardo, Miguel, Carvalho, Meira, Valente, Costinha, Maniche, Deco, Figo, Ronaldo, Pauleta. Pháp: Barthez, Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal, Vieira, Makelele, Ribery, Zidane, Malouda, Henry. |
(Theo Thanh Niên)