![]() |
Joanne phải nằm liệt giường suốt 3 năm qua. Ảnh: Tabloid Prodigy. |
Joanne Ettiene cần được điều trị khẩn cấp bệnh nhiễm trùng ở chân. Các nhân viên y tế được gọi tới đưa cô đi bệnh viện nhưng khi đến, họ không biết làm cách nào để chuyển người phụ nữ đồ sộ này qua cửa.
Các công nhân giải cứu nghĩ ra cách đục lỗ to trên tường từ phòng ngủ xuyên qua phòng khách. Joanne kể: "Có tới 20 lính cứu hỏa đã đến và phá cửa phòng ngủ, sau đó là tường. Đó là cách duy nhất để đưa tôi ra. Ngôi nhà một tầng của tôi giờ như một đống đổ nát".
Theo Tabloid Prodigy, cuộc giải cứu kéo dài suốt 8 tiếng. Các bác sĩ cho biết, Joanne sẽ phải nằm viện chữa trị trong 6 tháng. Bà mẹ của 3 đứa con nói rằng, cô bắt đầu tăng cân vùn vụt từ năm 2008 sau khi bị nhiễm tụ cầu khuẩn và từ đó phải nằm liệt giường.
Joanne tâm sự: "Tôi nằm trên giường suốt ngày đêm và ao ước làm điều gì đó để nhìn thấy nơi tôi sống. Tôi thậm chí không biết vùng này như thế nào. Tôi muốn có thể tới cửa hàng, ngắm xung quanh nhưng tôi còn không thể tự pha một tách trà".
Hoài Vũ