![]() |
Hai cô gái bị nhốt dưới hầm bí mật của căn nhà này. Ảnh: News. |
Hai cô đã làm đủ mọi cách để mong ai đó cứu bằng cách viết nhiều mẩu giấy cầu cứu và nhét chúng vào những túi rác. Hôm 14/5, hai nạn nhân này được tìm thấy trong hầm, trên người không mảnh vải che thân và chân bị xích. Cả hai không khóc hay gào thét. Tờ Beijing News đưa tin, người đàn ông bị tình nghi giam cầm hai nạn nhân trên tên là Zeng Xiangbao, 39 tuổi. Zeng đã nhốt họ trong căn hầm bên dưới ngôi nhà của mình ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.
Một người đàn ông tình cờ nhặt được mẩu giấy của cô gái 19 tuổi ghi rõ số điện thoại của bố cô, ông Zhou và sơ đồ dẫn tới hầm. Người đó đã liên lạc với ông Zhou và gọi cảnh sát. Trước đó, ông Zhou từng báo cảnh sát về việc con mình biến mất bí ẩn nhưng giới chức đành bất lực vì không có bất cứ manh mối nào.
Hiện vẫn chưa rõ thông tin về cô gái 16 tuổi. Cô bé lớn hơn, hàng xóm của Zeng, được thông báo mất tích từ tháng 7 năm ngoái. Nhà cô chỉ cách căn hầm chật hẹp, không cửa sổ 200 m. Một tuần trước khi hai nạn nhân được tìm thấy, cảnh sát đã bắt Zeng vì tội danh liên quan tới hiếp dâm. Hiện tại, hai cô gái đang được bảo vệ nghiêm ngặt và từ chối tiết lộ bất cứ thông tin gì về vụ việc. Bố mẹ họ cũng không được phép gặp con gái.
Theo AFP, sau khi sự việc được phát hiện, cảnh sát tin rằng có thể còn nhiều người khác bị Zeng giam cầm. Zeng thừa nhận với cảnh sát rằng từ năm 2007, anh ta đã hãm hiếp và ăn cắp của nhiều phụ nữ. Một hàng xóm họ Xu cho biết, cách đây một năm anh ta thường nghe thấy tiếng động đào bới phát ra từ nhà Zeng nhưng không nghĩ rằng người này đang đào hầm. Zeng là người ít nói, đã ly hôn từ năm ngoái và hiện sống cùng mẹ già 70 tuổi.
Bình Minh