Bạn Vũ Thị Hà chia sẻ: "Cảm ơn trời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương".
Gửi đến chồng Bờm yêu dấu của vợ Bờm,
Tình yêu của anh là niềm tin, là nghị lực để em thấy mình sống tốt hơn. Hạnh phúc của em là thấy nụ cười và tiếng hát của anh mỗi ngày. Mình yêu nhau được 2 năm kèm theo đó là biết bao buồn vui. Nụ cười và hạnh phúc ngập tràn, giận hờn và trách móc cũng không ít.
Từng có những hiểu lầm khiến chúng mình tưởng không thể bên nhau. Nhưng người ta nói "những người có duyên nợ với nhau thì dù đi hết một vòng trái đất họ sẽ lại gặp lại nhau", câu này thật đúng anh nhỉ. Trải qua những thăng trầm ấy mình lại thấy yêu nhau và cần nhau hơn thật nhiều phải không anh?
Giờ đây khi mình đã trở thành vợ thành chồng của nhau, chỉ còn hơn 3 tháng nữa thiên thần nhỏ của chúng mình sẽ chào đời. Thêm một thành viên nữa cũng đồng nghĩa với việc chúng mình trở thành người lớn rồi đấy, mình lên chức bố mẹ cả rồi, anh và em sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau xây dựng gia đình nhỏ đầy ắp hạnh phúc và tiếng cười anh nhé. Yêu chồng Bờm và con yêu nhiều nhiều.
Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến bài đăng của mình nhé. Chúc các bạn có những phút giây oline thật vui vẻ - hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng như trong tình yêu.
























* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng và các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.