Tôm và Tép
5 ngày ở thành phố cổ kính ấy có lẽ đối với em là chưa đủ, những ngôi nhà, những con đường, những chiếc tàu điện, những bức tượng... ôi tất cả lại đang làm cho em gợi nhớ tới thành phố đẹp xinh và dịu dàng ấy.
Mới đến Praha chỉ vài phút, đúng là chỉ vài phút thôi em đã thấy rõ ràng là mình phải lòng thành phố này mất rồi, em ngay lập tức muốn khám phá, muốn tìm hiểu ngọn ngành về thành phố mang nét đặc trưng của Đông Âu. Lúc ấy em ao ước giá như có anh ở bên, chúng mình sẽ cùng nhau đi thăm cây cầu tình Charles mộng mơ bên dòng sông Vltala thơ mộng. Để ngắm nhìn hoàng hôn đỏ quạch mặt sông, ngắm nhìn những chú chim bồ câu ngây thơ trắng muốt đậu ở hai bên bờ.
Cầu Charles được làm hoàn toàn bằng đá, gắn liền với tên của vị hoàng đế Charles IV và được xây dựng năm 1357 theo kiến trúc Gothic của kiến trúc sư Petr Parler, và cũng là người xây dựng nhà thờ St.Vitus hoành tráng trong khuôn viên lâu đài (Prasky hrad). Người xưa kể lại rằng, khi xây dựng cầu, những nhà xây dựng đã cho thêm lòng đỏ trứng vào vữa để thêm phần chắc chắn. Có lẽ thế mà cây cầu vẫn đứng vững sau hơn 650 năm, trải qua bao mùa mưa lũ và là cây cầu đá lâu đời nhất châu Âu vẫn còn được sử dụng. Dọc hai thành cầu là 30 bức tượng mang kiến trúc barocque được dựng lên từ thế kỷ 17.
Cầu Charles là một cây cầu đẹp và khi đứng trên cầu hướng mắt nhìn về thành phố, cảm xúc bình yên và lãng mạn luôn ngự trị trong mỗi con người nên các đôi tình nhân hay các cặp vợ chồng mới cưới đều muốn đến đây chụp ảnh kỷ niệm, muốn đến hôn nhau ở đây. Cầu chỉ dành cho người đi bộ và lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại, các quầy bán quà lưu niệm và những nghệ sĩ đường phố. Họ đàn, hát, vẽ và biểu diễn kịch rối... Lúc ấy, nếu có anh bên cạnh em sẽ cảm nhận trọn vẹn cảm xúc em có thể chia sẻ được thế giới quan của em với người em yêu thương.
Rồi chúng mình sẽ đi thăm lâu đài Praha nằm trên ngọn đồi cao nhất Praha và cùng dắt tay nhau bước theo con đường lên đồi lát đá cổ ngoằn ngoèo. Hai đứa có thể vừa đi vừa ngắm và chụp ảnh toàn cảnh Praha bên dưới thành phố, với những ngọn tháp, mái nhà chen chúc, những cây cầu đá cổ kính và nhìn toàn cảnh dòng sông mềm mại và mộng mơ... Anh có biết là trong khối tổng thể của lâu đài cũng có một toà lâu đài dành cho Tổng thống đương nhiệm làm việc không?
Sẽ có một ngày chúng mình cùng chiêm ngưỡng Tòa thánh St. Vitus đồ sộ được xây vào thế kỷ 14-17 nhé, Toà thánh vẫn giữ được vẻ đẹp hoàn mỹ, cổ kính và lộng lẫy cho tới tận ngày nay.
Quảng trường Con gà trống là nơi em và anh có thể nắm tay nhau hay thậm chí ôm hôn nhau một cách tự nhiên thoải mái, chúng mình có thể lắng nghe tiếng gáy của chú gà trống nằm trong chiếc đồng hồ lớn đặt trên một toà nhà ở ngay giữa quảng trường. Cứ đúng 12h, tiếng gà gáy lảnh lót sau những chiếc cửa sổ xanh nho nhỏ trên đồng hồ lại vang lên. Rồi một ô cửa mở ra với sự xuất hiện của 12 vị tông đồ quay chầm chậm theo trục quay đồng hồ.
Em nhắc lại với anh là em đã yêu Praha mất rồi, buổi sáng sớm tinh mơ em trèo lên ngọn đồi nhỏ gần khách sạn để chụp cái vẻ lấp lánh dát vàng của những ngôi nhà, những chóp mái trong thành phố lúc ánh bình minh hửng đỏ. Em muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Praha để mang về cho anh xem. Cái lạnh gần 1 độ C ở ngoài trời không ngăn nổi em dậy sớm, không ngăn nổi em chạy ra ngoài đứng nhìn thành phố từ xa, nhìn những cây phong non run rẩy và ở góc xa xa có cả những cây bạch dương lá vàng đang reo vang nháy mắt với em. Anh có nhớ em từng bảo rằng: "Bạch dương là giấc mơ của em không?", bạch dương là giấc mơ ấp ủ suốt một thời con gái của em, em cũng ao ước được đặt chân đến nước Nga, được thả mình nằm xuống những khu rừng tràn ngập lá phong... vàng rực.
Và em mơ, một giấc mơ xa xỉ để một ngày nào đó em và anh có thể cùng nhau đặt chân lên thành phố ấy có thể là vào mùa đông mịt mù tuyết trắng, cũng có thể là mùa hè rực rỡ.
Ừ, một ngày nào đấy nhé! Hãy đưa em đi...
Vài nét về blogger:
TÔM (Vũ Minh Đức) sinh ngày 24.5.2002 TÉP (Vũ Minh Chính) sinh ngày 10.3-2007. Hai anh em giống nhau như đúc!
Bài đã đăng: Làm mẹ thật khó, Ngôi Sao và những người hâm mộ, Cầm tinh con lãng mạn, Không thích ngày thứ hai, Khoảng lặng của hôn nhân, Người mẹ, người vợ, người tình, Những cái nắm tay, Huynh đệ ký.