Khi còn bé tí, em hay mơ tưởng mình sẽ có một chàng hoàng tử như trong câu chuyện cổ tích nào đó, rồi khi lớn lên cuộc sống lại cho em hiểu cổ tích mãi mãi là cổ tích. Làm sao ta có thể dám mơ tưởng đến những điều như thế, và nếu cứ như thế thì đâu còn gọi là cuộc sống, phải không anh?
Anh đã nhiều lần có ý hỏi em vì sao em yêu anh, vì sao có nhiều người con trai hơn anh đến với em mà em lại không nhận lời người ta, vì sao anh chẳng có gì hết mà em lại...
Em biết phải trả lời anh làm sao hả người yêu của em? Em yêu anh vì anh yêu em, em yêu anh vì những khi anh nắm tay em không chỉ đơn giản là một cái nắm tay, mà là câu hỏi" sao tay em nóng thế này?- em ốm đấy à?". Em yêu anh vì sự quan tâm của anh tới tất cả những đứa em trong nhà. Em yêu anh vì những câu cằn nhằn của anh khi em không chịu ăn uống tử tế. Em yêu anh vì anh biết lo toan cho cuộc sống của mình khi mà còn không ít những người con trai khác chỉ biết nhởn nhơ tiêu không xót tiền bố mẹ mình làm ra. Em yêu anh vì tính cách hài hước dễ gần của anh. Em yêu anh vì cả những người bạn rất vui tính và chân thật của anh. Em yêu anh vì sự giản dị không màu mè ( mặc dù em là đứa con gái khá để ý về hình thức). Em yêu anh vì bố anh mất sớm nhưng anh vẫn có thể giữ mình là chính mình. và trên hết. Em yêu anh bởi vì em yêu anh. Đơn giản thế thôi gà gô ạ!
Cách đây 3 ngày anh đã bước sang tuổi 24, ở tuổi này có lẽ anh đã xác định được con đường mình phải đi rồi phải không anh? Em tin vào anh, tin vào những gì anh đã hứa với em (là sẽ thay đổi để tốt hơn vì em) và hơn cả - lý do để em tin là bây giờ bên cạnh anh là em. Anh sẽ làm được vì không bao giờ anh thiếu một tình yêu bên anh đâu; người con gái ấy đã quá mệt mỏi trong chuyện tình cảm rồi, nên không bao giờ người ấy muốn mình lại lầm thêm một lần nữa.
Cả hai chúng ta không phải người đầu tiên của nhau nhưng mình sẽ là người cuối cùng của nhau anh nhé? mãi mãi không bao giờ anh mất em đâu, tin em nhé, chồng yêu? Anh hãy tập trung lo cho sự nghiệp của mình nhé? nhưng cũng đừng mải mê quá mà quên mất người yêu đó, người ấy đa cảm như thế nào anh cũng hiểu phải không anh? Hứa với nhau mình không bao giờ rời xa nha anh, em chỉ giữ trong tim em duy nhất một người mà thôi.
nguyễn mai phương