Theo những thông tin đăng tải trên tờ nhật báo “Express” (Trinidad & Tobago) thì cầu thủ đang chơi bóng cho CLB Birmingham này mới đây đã gây ra một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng tại thành phố Pigeon Point (Trinidad & Tobago).
Dwight Yorke cũng là một anh chàng ăn chơi khét tiếng. |
Hầu hết những người có mặt tại hiện trường vẫn còn hãi hùng khi nhớ lại cảnh tượng chiếc xe BMW của cựu tiền đạo MU phóng bạt mạng, lao thẳng vào đám đông những khách du lịch đang nằm tận hưởng sự thư giãn trên bãi biển. “Tôi đoán chắc rằng, Yorke đã nốc khá nhiều ruợu trước khi leo lên xe. Đôi mắt anh ta gần như đờ đẫn vì có quá nhiều hơi men trong người”, một nhân chứng kể lại.
Marsha Alexander, nạn nhân trong vụ tai nạn gây ra bởi Yorke. |
Căn cứ theo lời tường trình của các nhân chứng trước những điều tra viên thì có ít nhất là 2 phụ nữ trong trang phục khá mát mẻ ngồi trên xe với Dwight Yorke vào thời điểm đó. Trong số những nạn nhân bị “tai bay vạ gió” thì hai cô gái Marsha Alexander (19 tuổi, sống tại Sutton, San Fernando) và Kizzie Martin (25 tuổi, sống tại Malabar, Arima) bị thương nặng nhất. Cả hai cô gái thu ngân đang làm việc tại sòng bạc Royalton (Pigeon Point) đã bị hất tung lên không trung sau đó rơi xuống bãi cát. Marsha và Kizzie ngay sau đó đã được đưa tới bệnh viện đa khoa Scarborough trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Một bác sĩ tại bệnh viện Scarborough cho biết, cả Marsha lẫn Kizzie đã qua được cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm điều trị thêm một thời gian nữa trước khi bình phục hoàn toàn. Trong khi đó, thủ phạm Dwight Yorke sau khi gây ra vụ tai nạn đã chẳng hề dừng lại mà “dông” thẳng không cần biết đến sự sống chết của nạn nhân.
Tuy nhiên, trời bất dung gian. “Giặc lái” Dwight Yorke đã bị cảnh sát sờ gáy không lâu sau thời gian xảy ra vụ tai nạn. Mặc dù quanh co hòng chối tội nhưng cuối cùng, theo VnExpress, Yorke cũng đã phải thừa nhận hành vi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của mình, trước những chứng cứ buộc tội xác đáng. Theo như lời khai của Yorke thì anh ta không thể làm chủ được tốc độ của chiếc BMW sau khi đã nhậu nhẹt trong lễ hội Caribbean Wet Fete. “Chúng tôi đang tiến hành thu thập thêm những thủ tục pháp lý để chuyển hồ sơ về Yorke sang phía toà án. Với hành vi trên, nhiều khả năng Yorke sẽ phải ngồi nhà đá ít nhất là 6 tháng”, đại diện cảnh sát thành phố Pigeon Point khẳng định.