![]() |
Diễn biến giá xăng trong hơn một năm qua. |
Theo đó, giá xăng A95 tăng lên 12.100 đồng/lít, A92 tăng lên 11.800 đồng/lít, xăng A90 tăng lên 11.600 đồng/lít và xăng A83 tăng lên 10.400 đồng/lít.
Theo các công ty, việc tăng giá được ấn định vào thời điểm 0 giờ cũng là nhằm tránh việc người dân đổ xô nhau đi đổ xăng trước giờ tăng giá.
Tuy nhiên, việc kiểm soát các cây xăng ngưng bán trước 0 giờ sẽ khó khăn vì hiện nay số lượng cây xăng mở cửa 24/24 giờ vẫn chưa nhiều, phần đông (thuộc các doanh nghiệp tư nhân) ngưng bán vào khoảng 21-22h.
Trưởng phòng kinh doanh một công ty nói: “Không thể nắm được lịch trình chính xác lúc trước họ hay đóng cửa lúc mấy giờ để “bắt giò” lần này”.
Cũng để “thích ứng” với giờ đóng cửa của các cửa hàng, một số công ty đã thông báo về việc điều chỉnh giá trước 9 giờ, tức sớm hơn “giờ G” đến ba giờ, trong khi thông lệ áp dụng trước đây chỉ khoảng một giờ.
Các công ty đã đăng ký giá mới với liên bộ Tài chính-Thương mại vào ngày 5/5. Liên bộ không có ý kiến, điều đó có nghĩa đề xuất của các doanh nghiệp (DN) đã được duyệt. “Đầu tàu” tăng giá là Petrolimex - đơn vị đang nắm gần 60% thị phần.
Trước đó, các DN khác đã phải liên tục liên lạc với phòng kinh doanh của Petrolimex để nắm diễn biến giá, vì “chúng tôi không thể làm khác họ”, như lời đại diện của một DN. Bộ Thương mại cũng đã triển khai công tác phòng chống việc đầu cơ găm hàng đến các chi cục quản lý thị trường địa phương. Tuy nhiên, do ngày điều chỉnh giá rơi vào cuối tuần nên các cây xăng muốn đặt thêm hàng hay lấy hàng đều không được đáp ứng.
Giá dầu thô thế giới đã tăng suốt từ đầu tháng tư đến nay. Trước ngày nghỉ, giá dầu thô ngọt nhẹ trên thị trường New York giao tháng sáu giảm nhẹ xuống mức 62 USD/thùng, trong khi giá xăng A92 nhập từ Singapore về vẫn ổn định ở mức 86,5 USD/thùng. Các công ty cho rằng mức tăng 800 đồng chỉ là đưa giá bán lẻ lên tương đương với giá nhập khẩu, còn DN vẫn phải chịu lỗ toàn bộ chi phí để đưa hàng ra thị trường.
“Chúng tôi không muốn trong lần đầu tiên được quyết định điều chỉnh giá lại làm người dân “sốc” và ảnh hưởng đến mặt bằng chung của giá cả. Tuy nhiên, trong những lần tăng sau, chúng tôi sẽ cố gắng rút ngắn độ trễ với giá thế giới lại, để mỗi lần tăng chỉ khoảng 200-300 đồng/lít, người dân có thể dễ dàng chấp nhận”, một lãnh đạo của Petrolimex nói.
Đây là lần thứ hai giá xăng tăng từ đầu năm đến nay. Ngày 6/3, giá xăng đã tăng thêm 900 đồng/lít, đồng thời với việc Nhà nước giảm thuế nhập khẩu từ 15% xuống còn 10%.
Bình Dương: nhiều cây xăng treo bảng cúp điện để ngừng bán Từ 12h ngày 6/5, nhiều cửa hàng xăng dầu dọc quốc lộ 13 từ TP HCM đến thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã ngừng bán để ghìm giá với lý do mà người đi đường đành phải chịu là “hết xăng” hoặc “cúp điện”. Lộ liễu nhất là cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hòa Lân tại ấp Hòa Lân, xã Thuận Giao, huyện Thuận An... tự cúp điện rồi dựng bảng “Tạm nghỉ bán - Cúp điện”, trong khi những nhà lân cận đều có điện. Ghé vào một tiệm tạp hóa kế bên thấy các em nhỏ đang xem tivi hoặc một điểm bưu điện gần đó quạt máy đang chạy vù vù và chủ nhà cho biết là đang có điện. Liên hệ và được bộ phận điều độ của Điện lực Bình Dương cho biết, khu vực này vẫn cấp điện bình thường và không hề có chuyện cúp điện trong ngày 6/5. Còn cửa hàng Thành Phát cũng ở xã Thuận Giao ngưng không bán; khi chúng tôi ghé vào hỏi đổ xăng, người bán hàng ngồi từ trong nhà nói vọng ra: “Hết xăng rồi”. Ở thị xã Thủ Dầu Một cảnh này cũng diễn ra, cửa hàng xăng dầu Phú Văn thì trùm bao kín trụ xăng 92. Khi hỏi đổ xăng, người thanh niên bán hàng cũng ngồi từ trong nhà nói vọng ra: “Hết xăng 92 rồi, chỉ còn xăng 83 thôi”. Tại một cửa hàng xăng dầu ở giao lộ cạnh sân bóng đá của thị xã Thủ Dầu Một, một thanh niên đi xe gắn máy mang biển số 61... vừa tấp vào định đổ xăng thì người bán hàng ra dấu nói cúp điện. Lúc nói khu vực này đang có điện, anh này quay xe vào nói không cúp điện thì người bán hàng mới chạy ra bán xăng. Lúc vào thị trấn Lái Thiêu, ghé vào đổ 50.000 đồng xăng 92, hỏi chị bán hàng sao trạm xăng của chị vẫn buôn bán bình thường trong khi nhiều trạm xăng khác đã ngưng bán, chị nói: “Ối, xăng lên giá có bao nhiêu đâu mà nghỉ bán để ghìm giá, chỉ tội cho người đi đường, xe hết xăng phải đẩy bộ, buôn bán như vậy tôi thấy ác quá”. Từ Bình Dương trở lại TP HCM, qua các quận huyện Thủ Đức, Hóc Môn, quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận... cho đến 17h ngày 6/5, các cửa hàng xăng dầu vẫn mở cửa buôn bán bình thường. |
(Theo Tuổi Trẻ)