Bà Sheila Bailey Eubank. Ảnh: WOAI |
Bà Sheila Bailey Eubank, đến từ San Antonio, một mực khẳng định bà bị một người đàn ông bắt cóc và ép phải lái xe chở anh ta đến nhiều địa điểm khác nhau để trao đổi, buôn bán ma túy. Người phụ nữ này còn nói rằng "kẻ bắt cóc" còn đánh bà, cố dùng chiếc dây thừng để siết cổ, rồi trói bà trong xe trước khi được một cảnh sát tìm thấy.
Tuy nhiên kết quả điều tra cho thấy cảnh sát phát hiện ra bà Sheila đã mua một chiếc vé số trong khoảng thời gian mà bà khẳng định là mình bị bắt cóc. Sau khi xem lại đoạn băng trong camera theo dõi thì thời điểm mua vé số, bà Sheila trông hoàn toàn "khỏe mạnh, không có vẻ gì vội vã, và rất nhẹ nhàng với nhân viên bán vé".
Cảnh sát cũng xem lại đoạn băng ghi hình của Hội tín dụng liên bang về dịch vụ chứng khoán nơi bà Sheila miêu tả mình bị bắt cóc. Tuy nhiên trong đoạn băng, bà Sheila rõ ràng có rút tiền từ một chiếc máy ATM nhưng không có dấu hiệu nào chứng tỏ có người đi theo và uy hiếp bà.
Metro đưa tin sau khi bị các nhà điều tra thẩm vấn, bà Sheila đã khai nhận mình tự dựng lên mọi chuyện, tất cả cũng chỉ vì bà muốn mình được chú ý và muốn được nghỉ làm việc trong một ngày.
Hướng Dương