![]() |
Công nhân Phan Thị Ánh Tuyết (bên phải) và Lê Thị Nga chuẩn bị bữa ăn cho cả phòng với thức ăn chỉ toàn rau. |
Những con hẻm nhỏ hướng ra chợ Thạch Đà, nằm trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM, sáng chủ nhật như nhộn nhịp hơn bởi từng tốp nữ công nhân tranh thủ ngày nghỉ đi chợ. Theo chân một tốp công nhân “tay xách, nách mang” về tận nhà trọ, trong bịch ni lông chỉ toàn rau và vài miếng đậu hũ. “Giá cứ mãi tăng như thế này, đời sống công nhân chúng tôi đã khó ngày càng thêm khổ”, Lê Thị Nga, công nhân Công ty Giày da Huê Phong (quận Gò Vấp, TP HCM), nói.
Ăn chay trường!
Nga bày những thứ mới mua ra sàn nhà, tất cả có chừng nửa ký rau xà lách, 2 quả chanh, 3 củ cà rốt, một miếng bí đỏ, một nắm rau thơm. “Xa xỉ” nhất trong những thứ Nga mua về là 1 ký sabôchê trái chỉ nhỉnh hơn quả trứng gà và một nải chuối xiêm. “Bao nhiêu đây cũng hết hơn 20.000 đồng. Chúng tôi 5 đứa ăn cả ngày”, Nga vừa nhặt rau vừa nói.
Phan Thị Ánh Tuyết, công nhân Công ty WooYang Vina, ở cùng phòng với Nga, cho biết mình đi làm 5 năm, lương 1,3 triệu đồng/tháng; Nga làm 2 năm, lương chỉ 950.000 đồng/tháng; các bạn khác lương cũng chỉ 1 triệu đồng/tháng. Các cô đều quê ở Bố Trạch, Quảng Bình nên thuê phòng ở chung. Mỗi tháng, tiền nhà mất 120.000 đồng/người; rồi tiền điện nước, cưới hỏi, ma chay, ăn mặc, đau ốm... Ngoài ra, còn phải dành dụm để gửi về giúp gia đình. Tuyết nói nửa đùa, nửa thật: “Dạo này bọn tôi ăn chay trường hết rồi. May mà còn trẻ nên có sức vượt qua”. Trong câu nói của Tuyết có gì như nghèn nghẹn.
Nhịn miệng cho con
Đối với những công nhân còn độc thân, áp lực tăng giá đã làm đời sống của họ khốn khó như thế thì với những gia đình mà cả hai vợ chồng đều là công nhân lại còn cực hơn. Căn phòng trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường An Dương Vương, quận 8, TP HCM của gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (công nhân Công ty Nam Phương) và chị Nguyễn Thị Giang (Công ty May Hàn Quốc) nhỏ xíu. Sơn vừa nấu cơm (vì vợ anh tăng ca chưa về) vừa trò chuyện với tôi. Lương tháng của vợ chồng anh cộng lại, cả tiền tăng ca, chỉ ngoài 2 triệu đồng. Trước đây, anh chị tằn tiện nên cũng đủ chi tiêu cho cả gia đình 4 miệng ăn. Dạo này, giá cả leo thang chóng mặt, tiền chợ mỗi ngày cho cả nhà đã tròm trèm 40.000 đồng thay vì chỉ khoảng 30.000 đồng như trước. Hai đứa con còn nhỏ nên vợ chồng anh nhịn miệng để dành cho con. Anh Sơn nói: “Mình nhịn thì được chứ bắt tụi nhỏ nhịn, tội lắm. Bữa cơm thường ngày, thịt cá dành cho con; đậu hũ cho ba má. Tụi nhỏ thương ba má cực khổ nên cũng không chịu ăn; cứ nhường nhau mãi nên hôm nào bữa cơm cũng kéo dài”.
Giữa trưa, ghé vào phòng trọ của vợ chồng anh Bùi Văn Hiền, công nhân một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu và chị Nguyễn Thị Vân, công nhân Công ty Giày da Huê Phong ở phường 12, quận Gò Vấp. Trong căn phòng chưa đầy 10 m2 còn có hai người em bà con của anh chị ở cùng. Thức ăn cho bữa cơm trưa 4 người này là một đĩa đậu xào và nồi canh rau muống đã dọn sẵn dưới đất. Chị Vân đang kho nồi cá nục chừng chục con nhỏ bằng 2 ngón tay. Anh Hiền bảo: “Vợ tôi mới sinh nên cũng phải mua thêm chút gì cho cô ấy ăn. Còn mình sao cũng được”.
Ccơm tập thể
Công ty H. (quận Gò Vấp), trên bảng thông báo dán cạnh nhà bếp, công ty công khai bữa ăn cho công nhân từ 2.900 đồng đến 3.400 đồng/suất. Với khoản tiền ấy, bữa cơm của công nhân hôm đó chỉ có cá biển kho và bắp cải luộc. Thực đơn trong tuần có đến 4-5 ngày có cá biển kho và bắp cải luộc.
Quái chiêu hơn, công ty còn bố trí một căng tin chuyên bán “cơm phục vụ công nhân” bên cạnh bếp ăn tập thể. Ai ăn không nổi cơm công ty “đãi” thì bỏ tiền túi ăn cơm dịch vụ. N. kể: “Chịu hết xiết, thỉnh thoảng bọn tôi cũng bấm bụng mua cơm dịch vụ ăn, nhưng phải hết 7.000-8.000 đồng”. Bữa trưa đã tệ như vậy, hôm nào buổi tối tăng ca, mang tiếng là được bao ăn, nhưng toàn thức ăn thừa bữa trưa còn lại hoặc món kho thêm nước nấu thành canh. Nhiều người ăn không nổi đành để bụng đói làm tiếp.
Nhiều doanh nghiệp khác cũng không quan tâm đến bữa ăn cho công nhân. Ở công ty H.V (quận Thủ Đức, TP HCM), suất ăn của CN chỉ 3.800 đồng; công ty S.G tại quận Bình Tân, TP HCM, 4.000 đồng. Một công ty chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp cho biết, họ đã từ chối rất nhiều đơn đặt hàng của DN có giá thấp như vậy. Trong số 39 cuộc đình công từ đầu năm đến nay trên địa bàn TP HCM, có gần 10 cuộc liên quan đến chất lượng bữa ăn.
Ông Lương Xuân Lộc, Trưởng bộ phận cung cấp suất ăn, Công ty TNHH Thiên Hà (quận 1, TP HCM): Tối thiểu phải 7.000 đồng/suất
Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều đặt suất ăn từ 5.000 đến 5.500 đồng/người. Thế nhưng, với giá cả hiện nay, muốn bảo đảm dinh dưỡng cho CN, tối thiểu phải 7.000 đồng/suất mới đạt yêu cầu. Thực tế vừa qua, do giá cả tăng nhanh, đã có doanh nghiệp tăng tiền ăn cho công nhân từ 6.200 đồng lên 7.200 đồng/suất ăn. Thế nhưng, những doanh nghiệp như vậy rất hiếm hoi. |
(Theo Người Lao Động)