Em đã nói đúng với suy nghĩ của mình lúc đó, khi đứng trước cơ hội làm lại với anh, em đã băn khoăn và quyết định từ chối, vì em sợ, em sợ giữa chúng mình sẽ lặp lại những chuyện như trong thời gian vừa qua. Lúc đó lý trí của em trỗi dậy quá mạnh mẽ và em quyết định chia tay với anh để em và anh lựa chọn con đường riêng cho phù hợp với mình.
Có thể em đã hơi cứng nhắc! Anh có biết đến khi chia tay với anh, điều em hối hận nhất là gì không? Đó là em chưa làm được điều gì cho anh cả, mặc dù trong lòng em muốn làm rất nhiều điều cho anh, nhưng em không có cơ hội được làm những điều đó.
Em đã hơi bất công với anh phải không? Em nhớ lại lúc anh say, anh có hỏi em là: Em có yêu anh không? Em đã quan tâm tới anh chưa? Điều đó làm em cảm thấy rất day dứt, em muốn có thêm một cơ hội để bù đắp cho anh!
Em biết dạo này anh rất bận rộn, mệt mỏi vì công việc, em muốn là chỗ dựa tinh thần cho anh, nhưng ngược lại, em lại làm anh phải buồn nhiều, em rất tiếc vì điều đó! Nhiều lúc, em muốn anh xuất hiện trước mắt em, để em được ôm anh và nói: "Từ giờ mình đừng làm cho nhau buồn nữa nhé?". Nhưng anh đã ở xa, quá xa em mất rồi, em không thể với tay tới được nữa. Nhưng...
Anh có biết anh cũng làm cho em phải buồn nhiều không? Nhiều lúc, em thấy thật tủi thân vì có bạn trai cũng như không, anh có thấy ai yêu nhau mà giận nhau nhiều như anh và em không? Có những lúc, em thấy anh cư xử thật thiếu tôn trọng em. Có thể em hơi bướng bình, nhưng anh là đàn ông, anh có thể nhường nhịn em được mà, anh nên là một tấm gương tốt để em noi theo, nhưng anh còn bướng bỉnh và giận dỗi nhiều hơn em.
Đối với em, anh còn thiếu một chút rộng lượng anh ạ. Mỗi lần mình giận nhau lâu, không gặp nhau, anh không buồn hay sao? anh không thấy nhớ em à?
Mọi người đã nói đúng, em và anh còn trẻ con quá, hay chấp nhặt nhau. Nhưng những điều đó có thể sửa đổi được, cái chính là tình cảm dành cho nhau có chân thành hay không? Em đã hơi cứng nhắc vì không cho anh thêm một cơ hội, nếu có có hội quyết định lại, em sẽ làm lại với anh, nhưng rất tiếc, chuyện đó bây giờ đã quá xa vời!
Em mong anh vui vẻ và hạnh phúc để bù đắp khoảng thời gian ở bên em.
Winny