Bé Tâm An, con thứ hai của vợ chồng Quốc Nghiệp và Ngọc Mai, chào đời lúc 10h hôm qua, ngày 10/12. Bé nặng 3,27 kg, nhiều tóc, mang các nét giống anh trai Hùng Tâm và bố Quốc Nghiệp.
Ngọc Mai nhận thấy các dấu hiệu chuyển dạ lúc rạng sáng. Khoảng 5h, cô được ông xã đưa tới bệnh viện và không lâu sau đó lên bàn sinh. Mai được dự sinh trong tuần này nên chủ nhật tuần trước tranh thủ đưa con trai đi sở thú. Cô cho rằng nhờ "vác" bụng bầu đi bộ nhiều vòng nên vượt cạn dễ dàng.
Ngọc Mai sinh thường, từ chối tiêm thuốc giảm đau và chủ động thực hiện các động tác hít thở. Sau vài nhịp rặn mạnh, con gái chào đời khi Quốc Nghiệp đứng bên chưa kịp cổ vũ. So với lần sinh con trước, lần vượt cạn này của Ngọc Mai nhẹ nhàng hơn. Cô từng đau hơn 40 phút, tím tái mặt mũi và kiệt sức khi đón con trai đầu lòng.
Khoảnh khắc tiếp da với bé Tâm An mang đến Ngọc Mai nhiều cảm xúc. Cô tâm sự, có điều gì đó như lòng biết ơn Mai muốn dành cho con bởi bé ra nhanh, không khiến mẹ trải qua nhiều đau đớn. Mai chưa có nhiều sữa, cô cho con ti mẹ và bổ sung sữa ngoài khoảng 20 ml mỗi lần. Mẹ Quốc Nghiệp chuẩn bị thức uống theo bí quyết của người Hoa là trà gạo gừng rang để con dâu uống cho ấm người và mau về sữa.
Hiện Ngọc Mai áp dụng thực đơn ăn uống do bệnh viện cung cấp, tích cực uống sữa và nước ấm, massage ngực, cho con ti để gọi sữa về. Cô thấy sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái, vượt cạn như... đi chơi. Mai hạnh phúc và yên tâm vì Quốc Nghiệp túc trực bên vợ trong cả hai lần sinh nở. Khi đón con đầu lòng, anh theo Mai vào phòng sinh rồi cổ vũ, hướng dẫn cách rặn đẻ như nam hộ sinh chuyên nghiệp.
Ngọc Mai dự kiến về nhà vào ngày mai, sau hai hôm nằm viện. Cô thuê nhân viên của bệnh viện tới nhà hỗ trợ làm vệ sinh vết khâu, còn ông xã, mẹ đẻ và bà thím thay phiên chăm bé. Mai không áp dụng chế độ kiêng cữ nào đặc biệt, chỉ hạn chế ăn thực phẩm có tính hàn và rút ngắn thời gian vệ sinh cá nhân. Khoảng 10 ngày sau sinh, mẹ chồng cô sẽ nấu cho con dâu món giò heo hầm giấm đen kiểu Tàu để thông huyết, thải độc.
Lam Trà