Chưa thấy ai quái như chồng!
Chồng: Vợ biết chồng bây giờ chiều vợ như thế để làm gì không?
Vợ: Vợ không biết. Chồng có mục đích gì à?
Chồng: Không, chỉ là để cho bất kì lúc nào không có chồng là vợ không chịu được.
Vợ: Sao lại thế?
Chồng: Thế bây giờ nhé: Vợ dậy, chồng lấy kem đánh răng cho vợ, lấy quần áo cho vợ, xong ôm hôn âu yếm vợ, rồi đưa vợ đi ăn, rồi đi về nhà làm việc. Cái gì vợ cũng: "Chồng ơi lấy cho vợ, chồng ơi làm cho vợ, chồng ơi chồng ơi... Mọi thứ, chồng đều làm hết cho vợ. Bây giờ chồng thử đi đâu hoặc bận gì một ngày xem, vợ ở nhà không có chồng vợ có chịu được không? Vợ quen được chồng chiều và làm hết mọi việc cho rồi mà, chồng chắc chắn với tính lười của vợ thì thiếu chồng vợ cũng sẽ chả làm gì hết! Thế nên cái gì chồng cũng chiều vợ, để sau này vợ đi đâu không có chồng, vợ sẽ thấy thiếu!"
Nói xong chồng cười to.
Rồi lại tiếp tục: "Vợ thấy đấy, chồng chiều vợ như thế cơ mà. Có như thế nào sau vợ cũng không thể đi với ai khác được! Vì không bao giờ có ai chiều vợ bằng chồng, cũng chẳng có ai làm được điều đó hay chịu đựng được vợ cả đâu. Tóm lại, vợ bây giờ nằm trong bàn tay chồng rồi. Vợ cứ liệu liệu nhé!"
Mình cũng có nghĩ lại chút chút, công nhận quả đòn này thâm thúy thật đấy. Mình bị lừa cho nghiện thành công rồi các bạn ạ, đúng là bây giờ không có chồng một ngày là không làm được việc gì nên hồn hết. Với lại đúng là sẽ chẳng có ai có thể chiều Vi hơn Hoàng được nữa… Đúng là quả đàn ông ra đòn trói yêu như này nể thật!
Khi mới yêu, ông ấy cứ im ỉm, lúc nào hỏi vợ có yêu chồng không, mình bảo không là ông ấy cũng nói: "Không sao cả, chồng yêu vợ là đủ rồi, có ngày chồng sẽ làm cho vợ yêu chồng nhiều không chịu được, thiếu chồng vợ sẽ không chịu được!
Đàn bà dù cứng rắn đến mấy, vẫn cứ là ngất ngây nếu gặp người đàn ông khéo léo".