Tôi theo đạo thiên chúa, chồng không có đạo, cũng là con trai duy nhất trong gia đình. Trước khi cưới nhau gia đình chồng phản đối vì tôi có đạo, sau một thời gian thuyết phục gia đình anh đồng ý với điều kiện cưới xong chồng và các con tôi không được theo đạo nữa. Còn với bố mẹ tôi đặt điều kiện cưới xong chồng phải theo đạo mới cho cưới.
Để cưới được tôi, anh cũng phải chấp nhận điều kiện trên. Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc và mới đón đứa con chào đời. Lúc này gia đình bên ngoại nói cho con theo đạo nhưng gia đình bên nội nói không và sẽ từ mặt nếu chuyện đó xảy ra. Không bên nào nhường bên nào và cuối cùng mẹ tôi nói một là chọn bố mẹ, ly hôn với chồng rồi cho con theo đạo, hai là đi theo chồng coi như không có bố mẹ. Giờ tôi phải làm sao, mọi người cho tôi lời khuyên.
Hồng
*Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.