![]() |
Bố và anh trai Phuong Le tới nhận bằng thay cho nữ y tá xấu số. Ảnh: Herald Times. |
Trong bộ quần áo cử nhân chỉnh tề, các sinh viên Cao đẳng Cộng đồng Solano đã có mặt trong phòng thể chất dự lễ phát bằng của trường. Các dãy ghế trong hội truờng đã chật kín các cử nhân, bạn bè và gia đình họ. Các thày cô và bạn học của nữ sinh gốc Việt bị sát hại hồi tháng 4 vừa rồi vẫn dành cho cô gái xấu số ấy một chỗ ngồi trong khán phòng. Nếu mọi chuyện không xảy ra, giờ này Le đã có mặt ở đây và xúng xính trong bộ quần áo cử nhân. Tối hôm 26/5, bố và anh trai Huong Le đã tới dự lễ phát bằng và thay mặt cô nhận bằng. Quá nghẹn ngào và xúc động, không ai trong số người thân của nữ y tá ấy có thể nói được lời nào.
Trước khi buổi lễ diễn ra, Hiệu truởng Jowel Laguerre đã đề nghị mọi người dành vài phút để tưởng nhớ tới Le. "Cái chết của Phuong Le nhắc nhở tất cả chúng ta về sự an toàn", ông Laguerre nói. Chuyện xảy đến với Le có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta".
Theo Contra Costa Times, cuộc điều tra về cái chết của nữ y tá gốc Việt trên vẫn đang diễn ra kể từ khi xác Le được phát hiện hồi đầu tháng 5. Vẫn chưa có tình nghi nào "lọt" vào danh sách của cảnh sát tuy nhiên, các điều tra viên đang hướng nghi ngờ vào một người đàn ông đã có gia đình và là chỗ thân quen với gia đình nạn nhân. Người này là ông chủ cũ của Le. Hai người từng có thời gian "qua lại" với nhau. Sau khi phát hiện ra mối quan hệ đó, cả hai gia đình đã yêu cầu hai người chấm dứt song Le và người đó vẫn lén lút gặp gỡ.
Bình Minh