Xuất hiện trên mạng xã hội một ngày trở lại đây, tấm biển “tuyển vợ hiền” trước cửa một ngôi nhà nằm trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội nhanh chóng trở thành chủ đề xôn xao trong cộng đồng.

Bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.
Trong tấm biển tuyển vợ được đăng tải, người đàn ông này viết: “Tuyển vợ hiền, yêu cầu biết đọc, biết viết, biết nghe. Ngoại hình ai nhìn cũng thích. Tôi cưới hỏi ngay”. Kèm theo đó là số điện thoại và địa chỉ nhà.
Khi xuất hiện tấm hình này trên mạng, nhiều người đã cho rằng đây chỉ là chiêu trò quảng cáo của cửa hàng nào đó. Suy luận này không phải không có cơ sở khi tầng một ngôi nhà là cửa hàng kinh doanh nhôm, kính, inox.

Tấm biển tuyển vợ hiền gây xôn xao.
Theo nhiều chia sẻ, chủ nhân của tấm biển này tên là N. V. V., năm nay đã ngoài 50. Việc ông đăng biển tuyển vợ là có thật. Song, do việc này khiến nhiều người xôn xao bàn tán nên chiều ngày 20/4 ông V. đã cất tấm biển vào nhà.
Người dân quanh khu nhà cho biết, ông V. có đời sống vợ chồng không mấy êm ấm. Người vợ hiện tại là vợ thứ hai của ông, người vợ cả đã ly dị từ lâu. Ông cưới vợ hai được 16 năm và có một con trai. Nhiều người dân ở đây nói rằng, mấy hôm trước ông V. có cãi vã với vợ, rồi sau đó người ta thấy trước nhà ông treo tấm biển “tuyển vợ hiền”.
Vy An