Khánh Hiền cho biết năm nay cô không làm tiệc rình rang để mừng tuổi mới cho con trai mà tổ chức bữa ăn ấm cúng để gia đình sum họp. Nữ diễn viên chọn địa điểm là công viên gần nhà, nơi có hồ nước rộng, cây cối xanh mát rất yên tĩnh. Dịp này, bà nội của bé Eric cùng cô chú, các em họ cũng có mặt để chia vui cùng bé. Khánh Hiền sống gần mẹ và anh trai chồng nhưng vì dịch bệnh nên rất lâu họ mới có cơ hội gặp nhau. Eric nhận quà và lời chúc từ bà nội. Background bữa tiệc tone xanh - trắng theo đúng sở thích của Eric. Khánh Hiền trang trí nhiều bóng bay, hộp quà và một xe hơi đồ chơi treo trên cành cây để dành riêng cho con. Nữ diễn viên chuẩn bị hoa quả, bánh kẹo và một số thực phẩm để làm tiệc nướng ngoài trời. Cô cho biết lũ trẻ rất vui và phấn khích vì được nô đùa trên bãi cỏ rộng sau nhiều ngày hạn chế ra ngoài để phòng dịch. Cậu cả nhà Khánh Hiền và đạo diễn James Ngô bế em gái để chụp ảnh nhưng em khóc lớn vì không muốn hợp tác. Con gái thứ hai của cặp vợ chồng được 10 tháng tuổi, tên là Khanh Lynn. Bé Eric 'bội thu' quà tặng. Món đồ mà bé thích nhất là chiếc xe máy bốn bánh màu đỏ mà bé miêu tả là 'rất ngầu'. Khánh Hiền kể con trai cô mê chiếc xe từ lâu khi trông thấy nó trong một cửa hàng đồ chơi trẻ em. Cô và ông xã đã lên kế hoạch tặng con vào ngày đặc biệt này. Khánh Hiền sinh Eric ở Mỹ bốn năm trước. Lúc con được chín tháng, cô đưa bé về Việt Nam để vừa chăm con, vừa tham gia đóng phim. Nhờ con trai dễ nuôi, cô mang bé đi theo tới trường quay hay các địa điểm làm việc mà bé chẳng hề quấy khóc. Càng lớn, bé càng tỏ ra là cậu nhóc hiền lành, tình cảm, gần gũi bố mẹ và nhường nhịn em gái. Diễn viên Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh tiết lộ thêm con trai cô 'đắt show' từ tấm bé. Sau khi con chào đời, cô nhận nhiều hợp đồng quảng cáo tã, sữa, các sản phẩm cho mẹ và trẻ sơ sinh. Lam Trà