
Cách đây vài ngày, hình ảnh Á hậu Huyền My ngồi kém duyên khi đi chơi với bạn ở Nha Trang lan truyền. Nhiều người nhận xét đó là hình ảnh không phù hợp với một á hậu. Khi được hỏi về scandal này, Huyền My không muốn giải thích nhiều. "Mong mọi người hiểu rằng tôi cũng là một con người bình thường như bao người, cũng cần những khoảng không riêng tư cho mình và mong rằng khán giả sẽ tôn trọng điều đó", Á hậu chia sẻ.

Giữa lúc những bàn tán vẫn ồn ào trên mạng, chiều 5/9, Huyền My cùng bố mẹ và các fan đến thăm hỏii, trao quà từ thiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Người đẹp cho biết cô không quá buồn vì lùm xùm vừa xảy ra vì bên cạnh vẫn có rất nhiều khán giả hiểu chuyện gửi lời động viên tới cô. Hiện tại, Huyền My chỉ muốn tập trung vào công việc để có thể cống hiến cho khán giả những hoạt động có ý nghĩa.

Á hậu Việt Nam 2014 cùng mẹ chuẩn bị nhiều đồ dùng học tập, bỉm... để tặng cho các bệnh nhi.

Bố của Huyền My cũng có mặt tại bệnh viện để cùng con gái chuẩn bị quà cáp. Bệnh viên Nhi Trung ương là địa chỉ mà gia đình Huyền My thường xuyên làm thiện nguyện từ trước khi cô giành ngôi Á hậu 2014.

Người nhà của các bệnh nhi rất vui mừng khi nhận được quà của Á hậu Huyền My.

Đến với các em nhỏ trong dịp Tết Trung thu, người đẹp rơi nước mắt trước nhiều hoàn cảnh. Một số bệnh nhân khi nhận quà cũng xúc động không nói lên lời mà chỉ biết khóc, khiến Huyền My cũng khóc theo.

Huyền My kể có những bệnh nhi và người thân là người dân tộc ở vùng hẻo lánh, không biết tiếng Kinh, không biết chữ, không biết ký tên, thậm chí còn không biết dùng tiền. Với một số trường hợp, cô phải dùng số tiền mà cô tặng để đi đóng viện phí cho các em.

Á hậu Việt Nam 2014 khéo léo bế các em nhỏ tại bệnh viện. Suốt 5 năm kể từ khi đăng quang, Huyền My luôn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Cô mong muốn dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để lan toả những hành động tích cực trong xã hội.