Mình và anh ấy quen nhau được 6 năm nhưng thời gian đó chúng minh từng xa nhau hai năm. Sau lần gặp lại, mình và anh đã tiến tới hôn nhân. Dù quen nhau lâu là vậy nhưng thời gian của mình rất bận (vừa làm vừa học) nên mình không tìm hiểu nhiều về anh ấy và gia đình của anh. Mình chỉ nghĩ đơn giản là yêu nhau thì lấy nhau chứ không có một tiêu chuẩn gì về người chồng.
Ngày lấy chồng, mình dần dần mới nhận thức được về anh và gia đình anh. Gia đình anh sống quen dưới sự bao bọc của người thân bên nước ngoài và phụ thuộc vào bà nội anh ấy vì nhà nội anh ấy rất khá giả nên không có ý thức tự lo cuộc sống. Ba anh làm xây dựng, được bao nhiêu tiền cũng hết sạch vì mẹ chồng mình là người không biết lo, bà ham chơi cờ bạc, số đề. Các em chồng cũng ham chơi mà không biết lo làm, lo học, chồng mình thì thất nghiệp. Nếu xét về học thức và hình thức thì anh ấy đều kém mình nhưng mình lại không quan trọng những yếu tố ấy. Mình chỉ cần anh yêu thương, kính trọng và cố gắng cùng mình vun vén xây dựng hạnh phúc là mình thấy an tâm sống cùng anh. Chính vì yêu thương anh, mình đã tự bỏ tiền để lo đám cưới mà không oán trách anh và gia đình anh. Bố mẹ chồng mình không biết cách ăn ở cho vừa lòng bà nội nên bà chỉ giúp cho ba mẹ chồng có đủ tiền lo đám hỏi còn đám cưới bà không giúp nên mình đã tự lo để chồng không phải xấu mặt với bạn bè. Trong lòng cũng buồn lắm vì mình là phận gái, hình thức và sự nghiệp không thua kém ai vậy mà phải lo tiền cưới chồng chẳng khác nào mình đi cưới chồng.
Rồi mọi chuyện mình cũng cho qua nhưng càng lúc mình càng thấy chán nản khi cách sống của chồng mình chỉ có ham chơi cá độ đá gà, nhà chồng thì cờ bạc. Mình không thể hòa nhập môi trường sống như vậy, phải chăng mình đã sai lầm khi không tìm hiểu kỹ? Thực tế chồng mình cũng yêu thương mình. Mình không biết phải làm gì để giúp chồng và gia đình chồng tốt hơn. Hiện nay, anh ấy còn đang thất nghiệp nên mọi chi phí và xây dựng nhà là mình phải tự gồng gánh hết. Mình đã chịu nhiều câu nói của chồng và nhà chồng rất cay nghiệt nhưng vì bố mẹ mình luôn có tư tưởng phong kiến nên không cho phép mình từ bỏ nhà chồng. Mình cố gắng vì tương lai nhưng tinh thần mình đã suy sụp. Mình phải làm gì đây?
Bích Ngọc