Tôi về làm dâu ở nhà chồng đã được khoảng 1 tháng. Ngoài bố mẹ chồng, tôi còn phải sống chung với nhà anh chồng. Tôi thấy mọi thứ ở mức chấp nhận được nhưng cảm thấy khó chịu với thói quen ăn uống của gia đình. Mọi người trong nhà tôi cứ dùng đũa cá nhân quấy, lựa đồ trong tô đồ ăn chung, canh chung, còn mẹ chồng nấu ăn đều thử vị bằng thìa, đũa cá nhân chứ không múc đồ ăn ra bát để nếm.
Tôi thấy cả nhà ăn uống rất mất vệ sinh, không biết phải góp ý làm sao? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
My My
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.