Dịp Tết, Nguyên HLV Nguyễn Thành Vinh đã được gặp con trai ở Trại tạm giam. Ông Nguyễn Hoàng Thụ và bị can Nguyễn Hồng Thanh đón xuân tại TP Vinh. Gia đình Quốc Vượng, Văn Quyến ngoài đón tiếp người hâm mộ thành Vinh đến nhà thăm, họ còn nhận được nhiều thư và điện thoại thăm hỏi, động viên.
CLB P.SLNA và người hâm mộ đã thực hiện nghĩa cử: Thăm hỏi, tặng quà, động viên, chia sẻ với gia đình các bị can trong dịp Tết chu đáo, thân thiện. Điều này chứng tỏ, sau phẫn nộ của những ngày đầu do quá bất ngờ và cảm thấy bị xúc phạm, nay dư luận dường như đã dịu lại.
Khi chương trình thể thao 24/7 một ngày trước Tết đưa tin: Có thể một số bị can đang bị tạm giam sẽ được cơ quan điều tra xem xét cho về nhà ăn Tết. Thế là niềm vui không chỉ tràn vào gia đình họ mà phần đông người dân thành Vinh cũng khấp khởi.
Họ cho rằng: So với giới cá độ là quan chức chơi đến bạc tỷ thì mấy đứa Sông Lam như Văn Quyến, Quốc Vượng hay sai phạm của ông Nguyễn Thành Vinh bõ bèn chi.
Ông Quang (bố Quốc Vượng), bà Niềm (mẹ Văn Quyến), bà Trung (vợ ông Nguyễn Thành Vinh)... cho hay: Cả nhà hồi hộp chờ mong người thân của họ sẽ sum họp. Cứ chờ, cứ đợi cho mãi đến phút giao thừa nhưng không hiện thực, niềm hy vọng của họ bấy giờ mới tắt ngấm.
Cả ngày 29 Tết, thậm chí đêm giao thừa, người hâm mộ thành Vinh đến tận nhà Quốc Vượng, Văn Quyến, Nguyễn Thành Vinh... với hy vọng tận mắt chứng kiến cảnh sum họp, mới biết rằng chuyện đã không xảy ra.
Trong số 5/6 bị can nguyên là người của CLB Sông Lam đang bị tạm giam, duy nhất ông Nguyễn Thành Vinh được phép gặp con trai là Nguyễn Thành Long hôm 28 Tết.
Long kể rằng tự thấy sai phạm của cha dường như đã rõ ràng nên Long có đơn xin được gặp cha, hy vọng pháp luật sẽ rộng lượng. Mong ước ấy đã được toại nguyện, 30 phút gặp gỡ sau 3 tháng ông Vinh vào vòng lao lý khiến Long bồi hồi xúc động.
Long cho biết cha mình vẫn khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, bình thản. Duy chỉ bệnh nấm đầu có phần nặng thêm vì thiếu thứ thuốc đặc hiệu từng dùng. Trong số quà Tết mang vào cho cha, Long đã mang theo 2 tuýp thuốc nấm đầu do con gái ông Vinh từ Cộng hòa Czech gửi về. Theo Long đó là thứ cần thiết nhất đối với cha mình.
Về việc hệ trọng nhất của đời mình là cưới vợ dự định vào ngày 24/2 năm Bính Tuất, Long cho hay: Cha Long có lời khuyên hãy cố chờ, bởi ngày mãn hạn tạm giam đã đến gần. Ông Vinh và cả nhà tin là ông sẽ không bị gia hạn tạm giam nữa vì chuyện của ông chỉ có thế.
Nếu đúng như niềm tin ấy của ông Vinh và gia đình ông thì ngày cưới của Long sẽ không thay đổi. Gia đình rất cám ơn pháp luật đã cho phép đại diện gia đình được gặp ông Vinh.
Nghĩa cử của CLB P. SLNA và người hâm mộ
Trong bộn bề công việc và khó khăn về tài chính, P.SLNA vẫn nỗ lực cho Tết. Ngoài lo đủ lương, tiền Tết, thăm hỏi gia đình các VĐV, lãnh đạo CLB trước hoặc sau Tết đã đến tận nhà trao quà, động viên gia đình cầu thủ, HLV đang là bị can.
Ông Quang, bố Quốc Vượng cảm động: Sáng 30 Tết, cả nhà bất ngờ đón Giám đốc điều hành Ngô Xuân Thọ, tân HLV trưởng Quang Hải và HLV Hà Thìn đích thân đến thăm, trao 1 triệu đồng quà Tết giúp gia đình và 750.000 đồng tiêu chuẩn Tết của Vượng.
Ông Quang cho hay: Nghe các ông ấy nói gia đình các bị can khác như Văn Quyến, Hữu Thắng, Xuân Vinh, Nguyễn Hồng Thanh... cũng có suất quà tương tự. Trước đó, một tuần sau khi Vượng bị bắt, tiền lương tháng 11 và tiền ăn tháng 11, 12 của Vượng được các anh Hữu Thắng, Xuân Vinh (bấy giờ chưa phải là bị can) và Hà Thìn mang đến tận nhà tổng số hơn 13 triệu đồng.
Ông tâm sự: Ngày đó, anh Hữu Thắng nói với ông là CLB sẽ mời luật sư bào chữa cho Vượng và Quyến. Bây giờ anh Thắng, anh Vinh đều... bị, không biết CLB có lo nữa không?
Những ngày Tết và đầu xuân, gia đình ông Quang, bà Niềm, ngoài đón tiếp người hâm mộ thành Vinh đến nhà thăm, họ còn nhận được nhiều thư và điện thoại của người hâm mộ thăm hỏi, động viên với niềm tin: Việc của Vượng, Quyến sẽ sớm sáng tỏ để các em được trở lại với sân cỏ.
Bà Trung, vợ ông Nguyễn Thành Vinh đã vơi phần nào nỗi buồn vì 28 Tết, nguyện vọng gặp ông Vinh của gia đình đã được đáp ứng, giờ cả nhà đang chờ đợi ngày hết hạn tạm giam để chồng bà trở về, không còn ủ dột như trước đây.
Bà tâm sự: Trước Tết, Sở TDTT đến nhà thăm, biếu quà. Mồng 3 Tết, ông Hồ Chiêm, Phó Giám đốc điều hành Sông Lam đích thân đến nhà bà thăm hỏi, trao món quà 500.000 đồng. Suốt trong những ngày Tết và đầu năm mới, nhà bà liên tục có vận động viên, những học trò cũ của ông Vinh, toàn bộ BHL P.SLNA và rất đông người hâm mộ, bà con lui tới...
Nghĩa cử ấy của Sông Lam và người hâm mộ đã thể hiện đạo lý của con người Việt Nam, là niềm an ủi đối với gia đình các bị can trong dịp Tết và những ngày đầu năm mới.
Ông Nguyễn Hoàng Thụ và bị can Nguyễn Hồng Thanh ăn Tết tại TP Vinh
Cựu Giám đốc Sở TDTT Nghệ An, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Thể thao Nguyễn Hoàng Thụ bị đình chỉ công tác để phục vụ cho công tác điều tra cùng vợ rời Hà Nội khá sớm về ngôi nhà 196 Phan Chu Trinh, TP Vinh ăn Tết, mãi đến mồng 8 tháng Giêng mới trở về Hà Nội. Những ngày Tết và đầu năm mới, nhà ông không đến nỗi vắng vẻ mà luôn có những người hiểu, ngưỡng mộ ông lui tới.
Trò chuyện với phóng viên hơn một tiếng đồng hồ hôm mồng 5 Tết, ông tin mình là người trong sáng, không vi phạm Luật Hình sự. Theo ông, ông đã kế tục các thế hệ lãnh đạo Sở, các HLV kỳ cựu tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, cộng với lòng nhiệt huyết của người dân Nghệ An xây dựng nên thương hiệu Sông Lam.
Cũng theo ông, ông là người phát hiện tiêu cực trong bóng đá từ rất sớm nên đã từng đề xuất với Ban chỉ đạo bóng đá tỉnh chống tiêu cực. Tháng 3/2005, ông chính thức ký Tờ trình số 107 gửi Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an và Giám đốc Sở Công an Nghệ An đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc.
Trước đó, ngày 1/3/2005, ông chỉ đạo CLB Sông Lam lập Tờ trình số 19 về chống tiêu cực trong CLB. Ông khẳng định, không có chuyện ông dung túng tiếp tay cho tiêu cực trong bóng đá, môn thể thao sở trường ông dành nhiều tâm huyết nhất.
Bị can được tại ngoại Nguyễn Hồng Thanh, nguyên Giám đốc CLB Sông Lam cũng về với ngôi nhà 107 Lê Lợi, TP Vinh ăn Tết, đón xuân tới tận mồng 6 tháng Giêng mới trở ra Hà Nội. Người ta đến thăm ông, ông đến thăm nhiều người.
Cũng như ông Nguyễn Thành Vinh, ông Thanh cũng có suất quà 500.000 đồng của CLB. Mồng 4 Tết, ông Thanh ghé thăm nhà ông Nguyễn Thành Vinh an ủi bà Trung (vợ ông Vinh) rằng: "Sông Lam sẽ chẳng có chuyện gì đâu, chị hãy tin anh Vinh sẽ trở về".
Dạo một vòng ngày xuân thấy rằng: Người hâm mộ thành Vinh dường như đã dịu dần sự phẫn nộ. Các sân tập của CLB từ mồng 3 Tết đến nay không còn cảnh trống vắng người xem. Trận cầu đầu năm giữa Sông Lam với Nam Định tại giải vô địch Quốc gia chiều mồng 8 tháng Giêng đã bán hết vé trước cả một ngày.
Có lẽ thời gian và Tết cổ truyền, ngày đầu năm mới đã làm cho họ hiểu rõ hơn, thân thiện hơn, vị tha hơn. Đó là thái độ nhân bản khiến không chỉ các gia đình bị can mà còn cầu thủ CLB trân trọng.
(Theo Công An Nhân Dân)