Tài xế taxi Marco bắt đầu có các biểu hiện nhiễm nCoV hôm 18/3. Ông được đưa tới bệnh viện Lazzaro Spallanzani ở Rome điều trị.
Suốt 40 ngày nằm viện, gia đình Marco không thể đến thăm ông do yêu cầu cách ly. Hôm 30/4, sau khi được chứng nhận bình phục, người đàn ông 56 tuổi trở về nhà. Lúc vừa xuống xe, Marco - người đội mũ lưỡi trai đỏ, đeo khẩu trang và găng tay - được những người hàng xóm vỗ tay chúc mừng.
Người thân của Marco chạy từ trong nhà ra đón ông. Người vợ xuất hiện đầu tiên mừng rỡ ôm chầm lấy chồng, sau đó là cô con gái Clarissa nhảy cẫng lên ôm lấy bố mẹ vì quá vui mừng, tiếp đến cậu con trai chạy đến. Cả gia đình 4 người cứ thế ôm nhau một lúc lâu trước khi cùng vào nhà.
Đăng video lên Facebook, Clarissa viết: "Ban chắc hẳn chẳng bao giờ nghĩ rằng virus corona có thể tấn công người bạn yêu chỉ sau một đêm. Đây là bố tôi, một chiến binh thực sự".
Khi được chia sẻ trên mạng xã hội, video khiến nhiều người xúc động. Theo truyền hình Tây Ban Nha ASTV, nửa triệu người Italy đã khóc khi xem video quay lại cuộc đoàn tụ trên.
Sau khi khởi phát ở Trung Quốc, Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và cùng lãnh thổ. Italy là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 205.000 ca nhiễm, gần 28.000 ca tử vong và 76.000 ca hồi phục. Hầu hết nạn nhân là người già, có các bệnh lý nền.
Hướng Dương (Theo ASTV, Youtube)