Hai vợ chồng Becks tay trong tay đi mua sắm tại Milan. Ảnh: GG. |
Một số nguồn tin tại Mỹ trong tuần này tiết lộ, Vic muốn rời bỏ nước Mỹ sau khi người hâm mộ và các nhà phê bình âm nhạc chê phong cách cũng như giọng nói của cô trong vai trò giám khảo chương trình American Idol, show truyền hình ăn khách bậc nhất nước Mỹ. Ngay cả bản thân Vic cũng không hài lòng với hình ảnh của mình trong show truyền hình. Cô cho rằng mình trông không đẹp và quá gầy.
Tuy nhiên, theo Daily Mail, bà mẹ ba con này không bận tâm nhiều tới những lời xì xào chê bai vì với cô sự nghiệp phát triển dòng sản phẩm thời trang và nuôi dạy ba cậu con trai mới là quan trọng nhất. Khi nào cảm thấy thích thì Vic mới nhận lời xuất hiện trên truyền hình. Hiện cô rất bận rộn chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập mùa thu đông 2010 tại Tuần lễ thời trang New York diễn ra vào tháng 2 này.
Vic làm giám khảo trong chương trình American Idol. Ảnh: Fox. |
Trong khi đó, Becks cũng không từ bỏ tham vọng góp phần phổ biến bóng đá tại quốc gia mà người yêu thể thao chỉ chú ý tới bóng rổ và bóng chày. Cựu thủ quân tuyển Anh còn có ý định mua hẳn một CLB bóng đá tại đây. "David vẫn còn hai năm trong hợp đồng với Galaxy và các cậu nhóc hạnh phúc với cuộc sống ở Los Angeles", phát ngôn viên của gia đình Becks khẳng định.
Việc lần thứ hai ông bố 34 tuổi đề nghị được sang Milan thi đấu khiến nhiều CĐV phản đối vì họ cho rằng anh không trung thành với LA Galaxy. Tiền vệ Anh phân bua rằng, tranh thủ giải nhà nghề Mỹ đang nghỉ giữa hai mùa, anh muốn sang châu Âu để đảm bảo một suất trong tuyển quốc gia góp mặt tại World Cup mùa hè này. Năm ngoái, sau khi kết thúc thời gian thi đấu ở Italy và trở về, Becks cũng phải đối mặt với sự phản đối của nhiều fan quá khích.
Bà Becks đưa cậu út Cruz đi dạo phố ở Florida hôm 25/1. Ảnh: Daily Mail. |
Đan xen giữa việc chăm sóc con cái và phát triển sự nghiệp, cựu ca sĩ nhóm Spice Girls phải di chuyển liên tục sang London lo công việc và tới Milan gặp chồng trong ít nhất là 6 tháng tới.
Vic tâm sự, dù hai người sống xa nhau nhưng luôn như ở gần vì mỗi ngày họ trò chuyện qua mạng từ 10 đến 15 lần. Ba cậu nhóc còn dùng mạng chatvoice Skype để gặp và cùng giải bài tập về nhà với bố. "Một tối, tôi phàn nàn với David Em đang đau đầu với bài tập nhà của con trong khi có rất nhiều việc nhà phải làm nữa, sau đó tôi bảo Brooklyn ngồi trước máy tính và hai bố con "làm việc" trong 20 phút. Brooklyn đọc bài cho bố nghe qua mạng Skype.
Hoàng Trang