Ngày 20/2, Thượng tá Nguyễn Văn Huynh, Trưởng công an huyện Quế Võ, Bắc Ninh cho biết, đang xem xét hành vi để có hình thức xử lý thích đáng đối với hành vi tạo hiện trường giả, khai báo gian dối do Lê Thị Nghĩa, 29 tuổi, ở thôn Châu Cầu, xã Châu Phong thực hiện.
Tối 13/2, sau khi ăn cơm xong, chồng chị Nghĩa là anh Nguyễn Văn Đạo lấy xe máy đưa cậu của vợ về nhà ở làng bên cùng xã. Khi quay về, anh hốt hoảng thấy vợ bị trói chặt bằng dây cao su rồi buộc vào chân bàn, miệng bị nhét một chiếc mũ len nên chỉ ú ớ kêu cứu. Anh Đạo vội cắt dây cởi trói và lấy khăn ra khỏi miệng vợ. Chị Nghĩa rành mạch kể cho chồng nghe những gì vừa xảy đến với mình.
Theo lời kể của chị Nghĩa thì ngay sau khi anh Đạo và người cậu ra khỏi nhà, có 3 thanh niên rất hung hãn, bịt mặt kín mít xông vào nhà. Chúng khống chế chị, trói chặt, bịt miệng rồi cướp 7 chỉ vàng gồm 2 hoa tai, 1 dây chuyền chị đang đeo. Bọn cướp còn rạch va ly, lục soát lấy 2,3 triệu đồng. Sau đó, bọn cướp nhanh chóng trốn thoát.
Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra viên phát hiện có một số biểu hiện nghi vấn. Hiện trường ít bị xáo trộn, tủ quần áo (nơi các gia đình thường để tiền, vàng...) không bị lục soát trong khi kẻ gian chỉ rạch chiếc va ly để dưới nhà ngang, đặc biệt không có dấu hiệu của sự giằng co, vật lộn, bản thân chị Nghĩa không bị xây xước, bầm tím.
Theo lời khai thì mấy năm trước, chị Nghĩa đi lao động giúp việc ở Đài Loan. Để có tiền đi, hai vợ chồng đã vay mượn hơn 100 triệu đồng nộp cho công ty môi giới. Tuy nhiên, đi làm mới được 3 tháng, vì không đáp ứng được yêu cầu của chủ nên chị Nghĩa phải về nước. Món nợ hơn 100 triệu mới trả được chút đỉnh nên hai vợ chồng rất lo lắng.
Trước tình thế đó, anh chồng tiếp tục xin đi lao động ở Cộng hoà Czech để lấy tiền trả nợ. Do phải vay hơn 100 triệu đồng nên hai vợ chồng chạy vạy khắp nơi. Bố mẹ chị Nghĩa cũng cho con ít tiền để trả nợ. Trong khi đó, bố mẹ anh Đạo mới được đền bù tiền đất nhưng không cho con trai.
(Theo Công An Nhân Dân)