Nay ở tuổi 84, ông già Binaisa vẫn thèm khát tình yêu và vừa cưới vợ người Nhật Bản, sinh sống ở New York xa lắc xa lơ. Đám cưới vừa lạ lùng, vừa hiếm có. Cụ rể và bà dâu Yamamoto, 58 xuân xanh, chưa hề gặp nhau, chỉ biết nhau qua ảnh do một tổ chức môi giới là Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc làm mai. Tổ chức này do tu sĩ Sun Myung Moon lập ra từ năm 1954 lấy việc môi giới xe duyên làm “mục đích phụng sự hòa bình”.
Tuy cụ rể, bà dâu chưa hề gặp nhau, lễ cưới vẫn được tổ chức trong một đám cưới tập thể khổng lồ của mấy ngàn cặp uyên ương tại một sân vận động lớn ở Hàn Quốc. Cựu tổng thống Binaisa vẫn ngồi tại nhà ở Uganda, còn bà dâu Yamamoto ở Mỹ, gửi lời thề non hẹn biển qua đường liên lạc vệ tinh được truyền thanh tại lễ cưới. Có điều khôi hài là cụ rể không nhớ nổi họ của vợ mình là gì, mặc dầu hai người vẫn thường xuyên nói chuyện qua điện thoại. Đôi “uyên ương” sẽ sống chung tại New York.
Theo Người Lao Động, bà vợ thứ nhất của Binaisa mất năm 2003. Ông mất chức tổng thống trong cuộc đảo chính quân sự năm 1980 phải chạy trốn sang sống lưu vong ở Mỹ, phần lớn thời gian là ở New York. Đến năm 2001, ông Binaisa mới được trở về Uganda. Nhờ có một linh mục mách nước, ông đã liên lạc với Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc, gửi ảnh nhờ tìm bạn đời từ xa để vui thú tuổi già.