Chiều nay khi trời vừa tạnh mưa, những người dân tại góc ngã tư đường Lâm Văn Bền và đường số 53, phường Bình Thuận bàng hoàng khi nghe thấy cả một tràng súng nổ chát chúa. Ngay sau đó là tiếng la thét và vật lộn của 5-6 người trước cửa căn nhà hai tầng số 49, đường 53. Sát bên cửa là một chiếc xe bảy chỗ màu vàng.
Một người dân bàng hoàng kể lại: "Tiếng súng nổ liên tiếp khiến cả khu phố giật mình, lao đến thì thấy một người trong trang phục cảnh sát mang hàm đại úy đã gục trong vũng máu, những người khác đang hết sức hoảng hốt, thất thần".
Căn nhà và chiếc xe đậu trước cửa, nơi xảy ra vụ cướp. |
Người bị trúng đạn gục trong vũng máu chính là hung thủ đã lên kế hoạch và thực hiện vụ cướp vàng tên là Phan Thanh Hà, quê Thanh Hóa. Chiều hôm qua, người này mặc quần áo cảnh sát đến thuê căn nhà nói trên với giá 6 triệu đồng một tháng. Sau khi bàn bạc với bà chủ nhà, hai bên nhanh chóng ký hợp đồng, người thuê đặt trước 3,5 triệu đồng và 1 trăm USD. Chìa khóa đã được trao cho người thuê nhà.
Đến chiều nay, khi trời vừa tạnh cơn mưa lớn, 6 nhân viên của một tiệm vàng được một bảo vệ tháp tùng, đi trên chiếc xe 7 chỗ đến căn nhà trên để giao gần 400 lượng vàng. Trước đó, họ nhận hẹn với một người đến nơi này để giao vàng và nhận tiền.
Người dân khu vực nhốn nháo vì vụ cướp táo tợn. |
Tuy nhiên, khi đến nơi thì xảy ra vụ cướp. Tên cướp vừa rút súng định bóp cò đã bị các nhân viên tiệm vàng này cảnh giác và nhanh tay chống đỡ, trong lúc giằng co xô đẩy quyết liệt, súng đã cướp cò và cả băng đạn đã được bắn ra. Một người của tiệm vàng bị thương ở bụng, còn chính tên cướp đã dính đạn trọng thương.
Cảnh sát thu tại hiện trường hai khẩu súng gồm khẩu AK đã bắn gần hết băng đạn và một khẩu K59 khác với số đạn bên trong còn nguyên hơn mười viên. Khẩu K59 nằm trong túi áo của tên cướp.
Hung thủ cướp vàng gục trong vũng máu sau đó được đưa vào bệnh viện. Còn lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường với bán kính hàng trăm mét.
Xuân Hoàng