Ngày 24/6, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 10, TP HCM cho hay vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Đông (28 tuổi).
Cách đây gần 2 tháng, đọc thông tin trên báo Đông biết được anh Tuấn, 21 tuổi ở quận 12 đang bị truy nã, Đông bèn tìm đến nhà tìm gặp cha ruột của người này, tự xưng là cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm của thành phố và đặt vấn đề chạy án.
Lo cho con, gia đình kẻ truy nã đã chung chi cho vị "cán bộ" 4 triệu đồng. Sau đó, đích thân "cán bộ" chở người cha của người bị truy nã đến tận cổng của trại giam Chí Hòa (quận 10), tại đây, "cán bộ" bảo người nhà đứng ở bên ngoài chờ, còn mình vào trong để "chung chi" cho "cấp trên". Tuy nhiên, chờ dài cả cổ nạn nhân cũng không thấy vị "cán bộ cảnh sát" quay trở lại...
Thấy kịch bản ngon ăn, "vị cảnh sát" tiếp tục một phi vụ khác. Ngày 23/6, cũng dò trên báo chí Đông biết được một người phụ nữ cũng ở quận 12 đang có tranh chấp đất đai, anh này bèn tìm đến và xưng là "cán bộ thanh tra thành phố".
Trong lúc "cán bộ" Đông đang yêu cầu người phụ nữ chung chi để giải quyết suôn sẻ vụ việc thì cảnh sát ập vào, bắt quả tang.
Cẩm Trang