Sáng nay (21/10), TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Trần Ngọc Tuyên (21 tuổi, ở Phù Ninh, Phú Thọ) và Cầm Thị Quỳnh Trang (17 tuổi, quê ở Sơn La) về hành vi trộm cắp. Tuyên và Trang yêu nhau và tính đến chuyện kết hôn trước khi phạm tội.
Trong khi bạn gái được tại ngoại vì vẫn ở tuổi vị thành niên, Tuyên bị tạm giam. Thấy mẹ và người yêu, Tuyên rơm rớm nước mắt. Trước lúc phiên xử bắt đầu, Tuyên chuyện trò tíu tít với Trang, cầm chặt tay nhau.
Ngồi phía dưới, mẹ của Tuyên dáng người khắc khổ, đi đôi dép lê, với chiếc túi nilon đen đựng vài chai nước, cũng sụt sịt khi thấy hai đứa quấn quýt. Nhìn đứa con trai duy nhất gầy gò trong bộ đồ của trại tạm giam, bà vội lấy vạt áo chấm nước mắt. Người mẹ nhẩm tính đã bặt tin con từ 4 tháng 7 ngày qua, mong mỏi được gặp nhưng khi thấy con, bà lại chỉ ngồi im, nhìn từ xa.
![]() |
Tuyên trong giờ nghị án. |
Hơn 9h, phiên tòa bắt đầu. Tuyên lúi cúi trước vành móng ngựa, Trang đứng sát bên. Theo truy tố, Tuyên là đồng phạm với Trang trong vụ trộm 4 chiếc laptop, máy quay phim, máy ảnh... của một gia đình người Singapore.
Trang giúp việc cho vợ chồng bà Venus từ tháng 5. Thời gian đó, cả Tuyên và Trang đang tính đến chuyện kết hôn nhưng không có tiền. Khi nghe bạn gái bàn chuyện trộm tài sản của gia chủ, Tuyên đã đồng ý. Ngày 13/6, ngay khi nhận được điện thoại của Trang rằng phi vụ đã thành công, Tuyên tới đón rồi cả hai mang "chiến lợi phẩm" về Phụ Thọ.
Bán được một chiếc laptop với 4 triệu đồng, cặp đôi thuê nhà nghỉ và ăn tiêu. Đến ngày hôm sau, cả Tuyên và bạn gái bị bắt ở khu vực Đền Hùng.
Trong giờ nghị án, Tuyên tâm sự, bố mẹ bỏ nhau từ lúc cậu ta chưa ra đời. Thời gian sau, mẹ của Tuyên đi bước nữa. Sống với dượng, Tuyên luôn xung khắc. "Em chưa học xong cấp 2 thì nghỉ và về Hà Nội để kiếm việc", Tuyên bảo. Chân ướt, chân ráo, không có người thân thích, dáng người còm cõi nên cậu không tìm được việc làm. Đối với Tuyên, những ngày không có cơm ăn, đói khát là thường xuyên.
Sau đó, cậu xin đi làm phụ hồ, tiền công vài chục nghìn đồng mỗi ngày. Công việc vất vả, Tuyên không lớn nổi, đến tuổi thanh niên vẫn như cậu bé 15. "Em giận bố dượng rượu chè, cờ bạc nên không ở nhà thường xuyên. Mỗi lần ra khỏi cửa chỉ thương mẹ vất vả. Ông ấy đã bán đất của mẹ con em để trả nợ", Tuyên rớm nước mắt kể.
Cuộc sống ở Hà thành đỡ khổ hơn khi Tuyên học được nghề nấu ăn, và xin làm cho một nhà hàng ở quận Tây Hồ. Lương mỗi tháng được 2,5 triệu đồng, Tuyên giữ lại chi tiêu và gửi một phần cho mẹ. Gặp và yêu Trang, Tuyên đã mơ về một mái ấm. "Cũng chỉ vì muốn có chút lưng vốn để cưới Trang mà em phạm tội nên giờ ân hận nhiều", Tuyên nói.
Vào tù, người Tuyên lo lắng nhất là mẹ. Lần kết hôn thứ hai của mẹ mang lại cho bà nhiều bất hạnh. Gặp mẹ tại tòa, Tuyên chỉ khóc, không trò chuyện nhiều. Mẹ con dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe và Tuyên hứa sẽ cải tạo tốt để sớm về với bà. Cuối phiên xử, HĐXX đã tuyên phạt Tuyên 15 tháng tù, Trang 12 tháng nhưng cho hưởng án treo.
Đi theo Tuyên về xe chở phạm, hai người phụ nữ của anh ta nước mắt vắn dài.
Việt Dũng