Trên chuyến xe khách, một người đàn ông ngoài 30 tuổi rắn rỏi, đẹp trai ngồi bó gối mệt mỏi, u buồn. Trời gần sáng, anh ta bỗng "tâm sự" với khách ngồi bên cạnh, tự nhận là kẻ giết người. Người này nói tên Nguyễn Văn Vinh (33 tuổi) xây dựng gia đình cùng chị Nguyễn Thị Mậu. Năm tháng trôi đi, Vinh không ngờ cô vợ ngoan hiền ngày nào giờ bỗng thay đổi ngược lại.
Chiều 19/6/2006, đi làm về, thấy chồng đang chơi cùng con, cô chửi Vinh là đồ lười biếng. Đến bữa, anh nấu cơm, gọi vợ xuống ăn cơm cùng ba cha con, nhưng Mậu vùng vằng không ăn mà vẫn tiếp tục chửi.
Người chồng tát vợ rồi đưa hai con lên giường ngủ. Trời tảng sáng, Vinh bị vợ kéo cổ áo lôi dậy "hỏi tội". Vinh đẩy mạnh Mậu ra khiến Mậu bị mất thăng bằng ngã văng xuống cột nhà bất tỉnh. Biết vợ chết, Vinh ôm xác ra chôn dưới cái giếng sau nhà.
Bi kịch của hôn nhân không tình yêu
Từ trưa đến chiều 19/11/2006, Trần Phi Ý (29 tuổi) ngồi bất động bên một vật lạ phủ tấm bạt. Đến chiều, anh ta bước ra khỏi nhà, nói một điều khủng khiếp: “Tôi đã giết chết vợ tôi”. Khi công an đến điều tra sự việc, anh chồng nông dân hiền lành thật thà khai báo về hành vi giết vợ - chị Đặng Thị Huân.
Cuối năm 2003, Ý về quê và đến nhà Huân chơi. Hai gia đình vun vén cho họ nên vợ nên chồng. Huân theo chồng vào Đăk Lăk chung sống. Ở được ba tháng, cô về lại quê, thỉnh thoảng tới thăm chồng.
Thời gian này, Ý nghe dư luận còn nói rằng vợ ngoại tình. Trong một trận cãi nhau, Huân nói chẳng có tình cảm, không hề yêu thương gì Ý. Nghe câu nói này, nỗi nghi ngờ bao lâu nay chất chứa trong đầu Ý như ngọn lửa thổi bùng lên, anh vớ lấy cái tay quay máy nổ bằng sắt đập liên tiếp vào vợ.
(Theo Công An TP HCM)