- So với những ngày đầu tiên bước chân lên sàn diễn, Thùy Dương của ngày hôm nay đã thay đổi như thế nào?
- Mỗi năm nhìn lại, tôi luôn luôn cảm thấy bất ngờ với chính mình, với sự trưởng thành, chính chắn mà mình có được. Công việc của người mẫu khiến tôi đi nhiều, giao tiếp nhiều, va chạm cũng nhiều, những điều đó có lẽ khiến tôi không thể trẻ con, không thể quá hồn nhiên vô tư như những ngày đầu tiên bước chân lên sàn diễn nữa. Tôi hạnh phúc vì những lúc nhìn lại không thấy mình bị thụt lùi so với đồng nghiệp, bạn bè, và cả với chính mình. Đó là những điều thành công nhất mà tôi có được.
![]() |
Siêu mẫu Thùy Dương. |
- Thành công như vậy, sao chị không “lấn sân” sang những lĩnh vực khác?
- Thú thực, từ trước tới giờ tôi đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim đấy. Nhưng hình như tôi chưa có duyên với nghệ thuật thứ bảy hay sao, mà cho tới bây giờ vẫn chưa thể “gật đầu” trước đạo diễn nào. Một phần cũng tại công việc, cũng có những lúc tôi không thể nhận lời vì những lý do riêng. Tuy nhiên, tôi cũng mong muốn một lúc nào đó sẽ được thử sức mình.
- Thế còn lĩnh vực ca hát, sao chị không tận dụng lợi thế vốn có của mình để tấn công sang âm nhạc?
- Đó là một nghề đang “hot” với giới người mẫu, và với tôi, nó cũng là một niềm đam mê lớn đấy. Nhiều người cũng nhận xét tôi rất có năng khiếu và có khả năng phát triển sự nghiệp theo hướng này. Có lẽ một lúc nào đó, ở một thời điểm thích hợp nào đó, tôi sẽ nghĩ đến “hướng rẽ” này. Bây giờ tuy chưa thành ca sĩ, nhưng tôi vẫn thích ca hát, và vẫn hát cho… mình nghe đấy chứ.
- Một cô gái trẻ xinh đẹp, năng động, có tài, hát hay, chị thấy so với tiêu chuẩn của chính mình thì đã có được bao nhiêu phần trăm rồi?
- Như thế liệu có quá tâng bốc tôi không đấy? Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao bạn trẻ khác, chỉ đơn giản vì tôi hoạt động ở lĩnh vực “dễ nổi tiếng”, và cũng gặt hái được một số thành công nho nhỏ thôi. Tôi nghĩ, mình luôn luôn phải cố gắng hơn nữa, để đạt được nhiều hơn nữa, và đặc biệt là không ngủ quên với những gì mình đang có.
- Nhiều người cho rằng những cô gái xinh đẹp chân dài thì thường hay kiêu, còn chị thì sao?
- Tôi sẽ kiêu trong một chừng mực mà bản thân mình cho phép.
- Thế còn trước các “đại gia”, mức độ kiêu ấy sẽ được thể hiện như thế nào?
- Tôi tự hào về mình. Cho tới thời điểm hiện nay, tôi sống đàng hoàng với thu nhập của mình, không cần nhờ tới bất cứ vị đại gia nào cả. Cũng bởi thói quen sống độc lập từ nhỏ và được rèn luyện trong môi trường quân đội từ bé cho nên tôi khá cứng cáp và không quen dựa dẫm vào ai. Nhiều khi cũng thấy sao mình “đàn ông” quá, nhưng đó là tính cách của mình mất rồi. Mà tôi tin người đàn ông của tôi cũng tự hào vì những tính cách đó của mình.
- Vậy ngược lại, điều gì khiến chị tự hào về chàng của mình?
- Anh ấy là người đàn ông có ý chí, có thể khiến tôi cảm thấy cảm phục. Tôi hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Cuộc sống có nhiều lúc thăng trầm, có nhiều lúc thuận buồm xuôi gió nhưng đôi khi lại lắm gian truân, nếu một người đàn ông không có ý chí thì không thể là chỗ dựa vững chắc, là nơi san sẻ cho người phụ nữ. Tôi sẽ ngoảnh mặt đi trước một người đàn ông hèn nhát, bất tài, chắc chắn là như thế.
- Chị định khi nào sẽ tính đến chuyện tương lai?
- Tôi chưa nghĩ tới chuyện ấy, vì tôi tham lam trong công việc lắm. Bây giờ tôi còn muốn thử sức trong nhiều lĩnh vực mà mình yêu thích và đón nhận những điều thay đổi bất ngờ trong tương lai. Thời gian tới, tôi định sẽ hướng đến kinh doanh, một niềm đam mê bất tận mà tôi luôn ấp ủ nhiều dự định.
- Làm nhiều thế, chị không sợ bị chàng kêu là quá “ôm đồm” sao?
- Tôi muốn khẳng định mình, và thoát khỏi suy nghĩ của nhiều người là chân dài thường phải “dựa” đại gia. Tất nhiên điều này không đồng nghĩa với việc tôi chê những người đàn ông tài giỏi, có năng lực, cầu tiến thành đạt đâu đấy nhé. Trái lại tôi rất đề cao khả năng của họ và mong muốn học hỏi nhiều ở những người đàn ông như vậy.
Nguyễn Hương thực hiện