Khuya 22/8, tại căn nhà vùng ven xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM, mọi người bất chợt nghe tiếng hét toáng lên kêu cứu, chạy đến thì thấy người đàn ông đang ôm chặt chỗ kín đầm đìa máu.
Hồ Thị Thanh Xuân (34 tuổi) bị giữ ngay sau đó. Điều tra ban đầu cho hay, Xuân đã dùng dao Thái Lan cắt "của quý" của chồng vì ghen. Tuy nhiên, ngay sau khi "hành sự", người phụ nữ này lập tức thấy hối hận và sợ hãi nên chạy ra khỏi nhà kêu la nhờ người đưa chồng đi cấp cứu. Cảnh sát đang cho gia đình bảo lãnh Xuân, chờ kết quả giám định để xử lý sau.
Cũng trong đêm, tại ngôi nhà ở phường 7, quận 11 cũng xảy ra một cuộc ẩu đả gây náo loạn, nguyên nhân cũng từ sinh hoạt trong gia đình.
Anh Tồn, chủ nhà đang ngồi nhậu cùng hai người anh em vợ thì một thanh niên xuất hiện. Vị "khách không mời" do có mâu thuẫn với hai người anh em của anh nên cầm một ly thủy tinh ném về phía họ. Không may, miểng ly trúng vào đứa con nhỏ của chủ nhà.
Cha, mẹ và cậu cháu bé đuổi theo, không ngờ bị người thanh niên quay lại rút dao đâm liền mấy nhát. Hai nạn nhân phải vào viện cấp cứu, còn hung thủ được xác định là Nguyễn Minh Nhật, được công an tạm cho gia đình bảo lãnh, vì mới 15 tuổi.
Trang Cẩm