![]() |
Ông Xờ bên di ảnh con trai. |
Cơ quan CSĐT công an tỉnh Long An đã kết thúc điều tra vụ án Trần Văn Ân can tội giết người và đề nghị Viện KSND tỉnh Long An truy tố trước pháp luật. Đây là vụ án xảy ra ở ấp Bến Long, xã Tân Mỹ, Đức Hòa, xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông. Nạn nhân là anh Võ Văn Pha cùng xã với hung thủ.
Ân năm nay 38 tuổi, thường trú ấp An Định, xã An Ninh Đông, Đức Hòa, Long An. Năm 1994, Ân kết hôn cùng chị Lương Thị X. (36 tuổi, quê quán ấp Bến Long, Tân Mỹ, Đức Hòa). Năm 1997, chị X. sinh được một con trai và cùng sinh sống tại quê chồng ở ấp An Định, xã An Ninh Đông.
Đến năm 1999, do bất đồng trong việc chung sống nên Ân và chị X. đã quyết định sống ly thân. Ân ở An Ninh Đông trong khi X. đưa con về quê cha mẹ ruột ở ấp Bến Long, xã Tân Mỹ để sinh sống.
Thời gian gần đây, Ân nghe nhiều người nói X. có quan hệ tình cảm với một người khác. Ân cho rằng vợ đã ngoại tình nên tìm đến nhà X. để hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên, chị X. không trả lời và Ân cũng không phát hiện dấu hiệu gì về sự ngoại tình của vợ.
Ân vẫn nghi ngờ và nuôi trong lòng mình một nỗi hờn ghen, quyết tâm rình rập theo dõi. Chiều 16/4, Ân chuẩn bị một con dao giấu vào người, chạy xe đến nhà anh Phạm Văn Hẹn, ở ấp Lập Điền, xã Tân Mỹ rồi gửi xe lại đó, tiếp tục đi bộ đến nhà chị X. phục kích. Lúc này đã là 20h. Ân nấp trong vườn chuối theo dõi.
Đến khoảng 23h30 thì Ân phát hiện anh Võ Văn Pha từ ngoài đi vào căn chòi (chuồng bò cũ) nơi chị X. đang ngủ, cách chỗ Ân nấp khoảng 10 mét. Ân tiếp tục rình rập theo dõi, nhưng không nghe Pha và X. nói gì. Ân quyết định tiến tới gần hơn nơi giường ngủ của chị X.
Lúc này con chó nhà chị X. sủa. Nghĩ là đã bị lộ, Ân định đi thẳng vào bên trong căn chòi, nhưng mới vừa đến cửa thì bị chị X. chặn lại. Ân xác định Pha còn bên trong căn chòi nên không nói gì mà đứng ngay cửa chờ đợi.
Khi anh Pha từ bên trong bước ra, Ân chặn lại và bị Pha dùng tay đánh trúng vào miệng (không có dấu vết thương tích). Pha chạy được ra ngoài. Ân đuổi theo dùng dao đâm vào Pha nhưng được chị X. can ngăn, chụp được tay cầm dao của Ân. Ân gạt mạnh tay về phía sau, làm chị X. buông tay.
Ân chạy đến cửa ngõ chặn lại không cho anh Pha thoát ra ngoài và dùng dao chém và đâm anh Pha nhiều nhát, làm anh Pha té xuống đất, chết tại chỗ. Sau đó, Ân đã đến công an xã An Ninh Đông đầu thú.
Ông Xờ buồn bã cho biết Pha là con trai út của gia đình mình. Pha lấy vợ ở Trảng Bàng, Tây Ninh có được một con 9 tuổi. Cưới nhau nhưng Pha với vợ ít có thời gian sống chung, vì Pha lo nuôi cha già ở Bến Long còn vợ Pha thì phải nuôi mẹ ruột ở bên Trảng Bàng. Ngày hôm ấy, Pha được chị X. kêu đến phụ trồng đậu bắp, sau đó thì bị đâm chết.
(Theo Công An Nhân Dân)