![]() |
Trịnh Bửu Kiếm. |
3 năm sau, Kiếm đã bị công an TP Cà Mau bắt khi đứng tên trong một vụ kiện liên quan đến tai nạn giao thông.
Ngày 29/9, công an TP Cà Mau tiếp nhận một hồ sơ của vụ khiếu kiện "gây tai nạn dẫn đến chết người". Nạn nhân là ông Trịnh Bé Đang, 60 tuổi, ở ấp 11, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Đại diện bên nạn nhân con ông Đang là Trịnh Bửu Kiếm, 39 tuổi, thường trú ấp Hội Trung, xã Lịch Hội Thượng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, hồ sơ gửi đến công an TP HCM. Khi xem kỹ lại số CMND ghi trong hồ sơ thì lúc này, các điều tra viên đã phát hiện người đứng đơn khiếu kiện chính là kẻ dàn cảnh gây tai nạn giao thông để giết người xảy ra cách đây đã 3 năm (ngày 17/7/2004) tại ngã ba đường khu vành đai 2 thuộc K4, phường 9, TP HCM.
Hơn 10 năm trước, trong một đợt tập huấn về công tác y tế tại huyện Thới Bình, Trịnh Bửu Kiếm đã quen chị Dương Thị Khánh Ngân, nhà ở phường 4, TP HCM, tập huấn cùng khóa.
Sau khi tìm hiểu, họ yêu nhau, tuy nhiên do hoàn cảnh, Kiếm chỉ học được 3 tháng, sau đó nghỉ luôn và cuộc tình của họ cũng bị chia cắt từ đó. Sau khi nghỉ học, Kiếm rời quê lên ấp Hội Trung, xã Lịch Hội Thượng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng tạm trú làm ăn và lấy vợ. Tuy nhiên, sau 7 năm chung sống, vợ chồng Kiếm vẫn không có con và thế là mâu thuẫn bắt đầu, rồi họ ly hôn. Kiếm bỏ nhà lang bạt khắp nơi để làm ăn.
Vào năm 2003, trong một lần về Cà Mau chạy xe ngang nhà người yêu cũ (lúc này chị Ngân đã có chồng là anh Nguyễn Duy Thanh, 44 tuổi và mở dịch vụ cầm đồ tại nhà mẹ ruột). Nhìn lên bảng hiệu, Kiếm đã ghi được số điện thoại của chị Ngân. Hai ngày sau, Kiếm điện tìm chị Ngân rồi hai người gặp nhau. Chị Ngân bùi ngùi và cảm thông sâu sắc cho hoàn cảnh của Kiếm (vừa ly hôn, không vốn làm ăn).
Nắm được điểm yếu của chị Ngân, Kiếm vào đề ngay: "Em cho anh mượn tạm 100 triệu đồng để đi làm ăn". Chị Ngân lúc đầu cũng phân vân, nhưng với những lời "có cánh" của Kiếm khiến chị Ngân xiêu lòng.
Mấy ngày sau, theo lời hẹn, chị Ngân đem cho Kiếm mượn 40 triệu. Có tiền, thay vì đi làm ăn như đã hứa với chị Ngân, thì Kiếm thả sức ăn chơi phung phí. Một tuần sau, Kiếm lại điện cho chị Ngân nhắc lại lời nói cũ, chị Ngân lại tiếp tục đưa 50 triệu đồng cho Kiếm mượn.
Cuối năm 2003, anh Thanh kiểm lại vốn thấy thâm hụt nhiều nên hỏi vợ. Chị Ngân cũng nói thật là đã cho Trịnh Bửu Kiếm mượn 90 triệu đồng để làm ăn. Sau đó, anh Thanh cùng người cậu vợ đi tìm gặp Kiếm để yêu cầu Kiếm hoàn trả lại số tiền mà chị Ngân đã cho Kiếm mượn.
Gặp nhau, Kiếm hứa sẽ hoàn trả lại số tiền trên và việc trả nợ này Kiếm thực hiện được hai lần với gần 20 triệu. Sau đó, Kiếm vạch kế hoạch thủ tiêu anh Thanh để quỵt nợ.
Kiếm bàn với em ruột là Trịnh Thanh Hà, 30 tuổi, lúc đó đang làm tài xế cho dịch vụ xe Kim Yến, TP Cà Mau, về kế hoạch gây ra một vụ tai nạn.
Sáng 17/7/2004, Kiếm và Hà đến hợp đồng thuê xe ôtô 4 chỗ giá 1,2 triệu đồng/ngày, sau đó cả hai về ấp 11, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình để thăm cha ruột là ông Đang, đến xế chiều thì cả hai cùng trở ra TP HCM.
Kiếm kêu Hà điều khiển xe đến phục kích gần ngã ba khu vành đai 2 thuộc K4, phường 9, để chờ anh Thanh từ trong nhà (ở liên kế 16 khu vành đai 2) chạy xe môtô ra đường đến trường đón con để cán xe vào anh Thanh.
(Theo Công An Nhân Dân)