Hôm 15/10, Cung điện Buckingham, tổ chức The Royal Parks thông báo quyết định trao tặng những con gấu Paddington và gấu nhồi bông cho các hoạt động của tổ chức Barnado - tổ chức từ thiện dành cho trẻ em mà cố nữ hoàng chuyển giao quyền bảo trợ cho Vương hậu Camilla năm 2016.
"Tất cả những con gấu sẽ được vệ sinh, làm sạch một cách chuyên nghiệp và chuyển đi trong những tuần tới", thông cáo báo chí cung điện ghi rõ.
Đi kèm thông báo, cung điện cũng đăng bức ảnh mới của Vương hậu, chụp bà ngồi giữa những con gấu Paddington. Ảnh được chụp ở phòng Morning Room thuộc Điện Clarence House hôm 13/10, đánh dấu kỷ niệm 64 năm ngày xuất bản cuốn sách đầu tiên về gấu Paddington.
Trước khi được chuyển đến cho Barnado để tổ chức này đưa đến các bệnh viện nhi, những con gấu hiện được chăm sóc ở Điện Buckingham, Clarence House và phòng dành cho trẻ nhỏ ở Hyde Park.
Giám đốc điều hành của Barnado, bà Lynn Perry, bày tỏ lòng biết ơn về dự án này trong một tuyên bố và ghi nhận sự đóng góp của Nữ hoàng Elizabeth II với tổ chức từ thiện trong hơn 30 năm. Bà cam kết "chăm sóc những chú gấu, để chúng được yêu thương và mang lại niềm vui cho những đứa trẻ chúng tôi hỗ trợ".
"Chúng tôi vô cùng biết ơn Vương hậu vì sự ủng hộ của bà trong việc giúp nâng cao nhận thức với nhu cầu của những đứa trẻ và thanh thiếu niên dễ bị tổn thương ở Vương quốc Anh, để chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ chúng thông qua các dịch vụ quan trọng của mình", bà nói.
Công chúng được biết đến mối quan hệ của cố Nữ hoàng với gấu Paddington - nhân vật hư cấu được yêu thích nhất trong văn học thiếu nhi Anh - vào tháng 6, sau khi bà xuất hiện trong đoạn phim ngắn cùng nhân vật hoạt hình này để khai mạc Bữa tiệc Bạch Kim tại Cung điện. Tiểu phẩm vui nhộn có cảnh Nữ hoàng tiếp đãi con gấu yêu quý uống trà - và tiết lộ thứ mà bà giữ trong chiếc túi xách: một chiếc bánh mì kẹp mứt cam.
Hướng Dương (Theo People)