Chương trình đặc biệt này do nhà cung cấp dịch vụ truyền hình In Demand tổ chức. Chính những người sản xuất chương trình từng thử phát sóng một buổi “lên đồng” với công nương Diana năm 2003. Buổi hôm đó thất bại thảm hại và bị dư luận lên án ghê gớm. Mặc dù những lời chỉ trích dành cho họ đủ để nhấn chìm một con tàu khổng lồ cỡ Titanic nhưng có hề gì khi số tiền thu về là gần 8 triệu USD.
Trở lại chương trình với linh hồn John Lennon, những người bạn và fan của nhóm The Beatles đã coi đây là một trò rẻ tiền nhạt nhẽo nhằm kiếm chác từ vụ ám sát của John 25 năm trước. Ngược lại, các nhà sản xuất lại hy vọng sẽ "câu" được một số khán giả vốn yêu thích những chương trình kiểu như Ghost Whisperer hay Medium.
Trò câu khách nhất trong chương trình chính là dùng “hiện tượng âm thanh điện tử” (EVP) mà một bà đồng nói rằng đó chính là giọng của John nói tại La Fortuna - một trong những cửa hàng yêu thích của anh ở New York. EVP bắt nguồn từ một điều mê tín cho rằng tiếng của những linh hồn đã khuất có thể liên lạc thông qua tín hiệu phát sóng truyền hình hoặc radio.
Chương trình quay tại La Fortuna đột nhiên ngừng chiếu trên màn hình, người dẫn chương trình nói một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Rồi tất cả quả quyết nghe được một giọng nói bí ẩn từ một trong những người lên đồng. Chuyên gia nghiên cứu EVP Sandra Belanger kiểm tra và thừa nhận điều này là có thật. Bà đánh giá chất lượng và độ rõ ràng của giọng nói và nhận xét âm thanh nghe như chính John đã nói.
Chương trình “Linh hồn của John Lennon” đã được tiến hành mà không thông qua sự cho phép của đại diện nhà Lennon. Yoko Ono thì từ chối đưa ra lời bình luận. Người bạn kiêm phát ngôn viên của cô -Elliot Mintz - thì gọi trò này là “đồng bóng, lợi dụng để kiếm chác và biến tướng” và “anh ấy (John) chưa bao giờ thích cái trò trả tiền để xem lên đồng thế này”.
Bản thân nhà sản xuất Paul Sharratt cũng không mấy tin tưởng vào độ chân thực của chương trình nhưng sau khi nghe giọng nói phát ra từ bà đồng, ông đã không thể không tin. Chương trình được phát vào ngày 24/4.
Thu Phương