Sân bóng Đạt Đức từng là nơi sản sinh ra hai dòng họ bóng đá danh tiếng nhất của miền Nam: họ Hồ, và Đỗ. Họ Đỗ có danh thủ số 1 châu Á, Đỗ Thới Vinh. Anh em nhà Hồ có Hồ Thanh Cang, Hồ Thanh Hưng, Hồ Thanh Chinh... từng làm mưa, làm gió bóng đá Sài Gòn trong màu áo đội Quan thuế, Hải Quan.
![]() |
Khán đài cổ của sân từng chứng kiến sự ra đời của nhiều ngôi sao bóng đá VN. |
Thập niên 70, nhiều đội bóng danh tiếng đến sân Đạt Đức thi đấu đều muối mặt ra về trước liên quân hai dòng trên. Sân Đạt Đức là nơi chứng kiến sự trưởng thành, và ra đi nhiều tài năng bóng đá. Trong đó, giai thoại gục chết trên sân bóng của tuyển thủ Hồ Thanh Hưng sau 1 cú đánh đầu vẫn được lưu truyền đến tận ngày nay...
Và như một thông lệ, hầu hết các đội bóng ở Việt Nam đều tiến hành cúng kiến, làm lễ xuất quân rất nghiêm trang đầu mùa bóng tại sân vận động này vào một "ngày lành tháng tốt".
Duy chỉ có HLV trưởng CLB Đông Á lại không tin vào những điều trên. Theo nhiều người dân xung quanh sân vận động, sự cúng kiếng nơi đây bị lơ là kể từ khi CLB Đông Á chọn sân Đạt Đức làm đại bản doanh. Thậm chí, theo thày bói, CLB Đông Á nên làm lễ xuất hành vào ngày mùng 5 Tết âm lịch vừa qua, để mọi việc được "thuận buồm xuôi gió", nhưng "bố" Vinh nhất định yêu cầu các cầu thủ quay lại tập luyện từ ngay mùng 3.
Do vậy, theo nhiều "chuyên gia" bói toán của thành phố, đội bóng này đã gặp nạn do "cãi" ý trời. Giám đốc điều hành của đội, ông Vũ Tiến Thành bị bắt giam. HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh bị cơ quan chức năng mời lên nhiều lần hỗ trợ điều tra. Nguy cơ giải thể đội bóng cũng rất cao nếu đội bị xuống hạng nhì. Bên cạnh đó, nhiều trụ cột như: Tuấn Phong, Camara... đã tìm đội bóng khác đầu quân.
![]() |
Danh thủ số 1 châu Á, Đỗ Thới Vinh (trái). |
Những ngày gần đây, sân bóng Đạt Đức luôn vắng như tờ. Không khí nhộn nhịp khi cầu thủ ra sân tập luyện dưới ánh mắt ngưỡng mộ của người hâm mộ xung quanh không còn nữa. Thay vào đó, tiếng máy cắt cỏ chạy ì ạch làm ảm đạm thêm không khí của sân bóng. Thậm chí, vài cậu bé nhà gần sân bắt đầu chọn thảm cỏ nơi đây làm nơi tập luyện các điệu nhảy hiphop của mình. Chú chó vàng mà "bố" Vinh đem từ Nghệ An vào nuôi cũng buồn lây cho số phận đội bóng khi chẳng thèm ăn cơm, chẳng thèm sủa khi có người lạ vào.
Thúy Quỳnh