![]() |
Một hộp đêm ở Bangkok. |
"Ban đầu, các chàng trai làm việc ở quán bar dành cho người đồng tính chủ yếu phục vụ phụ nữ Đức và Australia. Thế rồi vợ của các doanh nhân Nhật làm ăn ở Thái bắt đầu tìm đến họ khi chồng bận bịu. Những phụ nữ này về nước và kể cho bạn bè nghe và cuối cùng họ cùng kéo nhau trở lại Bangkok", nhân viên của một công ty thương mại tại Bangkok cho hay.
Các quý bà Nhật sẵn sàng rút ví và chi rất nhiều tiền ở các quán bar đồng tính, nơi các chàng trai gọi phục vụ. Nhiều hộp đêm thậm chí thuê các chàng trai múa khỏa thân trên sân khấu và các quý bà mua đồ uống cho họ, với giá từ 6 đến 8 USD.
"Các chàng thực sự vui thích khi bạn mua đồ uống cho họ. Họ ngồi xuống bên bạn, hôn bạn, vòng tay ôm lấy bạn hoặc massage lưng bạn", một nữ nhân viên văn phòng đến từ tỉnh Saitama, phía bắc Tokyo, cho hay.
"Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng Nhật và tiếng Anh bập bõm. Nội dung câu chuyện không quan trọng mà vấn đề là chúng tôi trêu đùa với nhau và cảm thấy vui vẻ. Sau khi uống, họ sẽ rủ bạn ra ngoài. Thông thường, các chàng phải phục vụ những bà già lẩy bẩy đến từ châu Âu, điều chẳng thích thú gì", nữ khách quen của các quán bar Bangkok này cho hay.
Nhiều chàng trai này có vợ con và họ bán thân để nuôi gia đình. Để rủ một chàng đi chơi, các quý bà phải trả 13 USD, còn nếu muốn đi khách sạn thì phải 60 USD. Một số khách sạn còn tính thêm 30 USD phí phục vụ nữa nếu mang khách về phòng.
"Phụ nữ Nhật khôn lắm. Họ thường đi đôi và ở phòng đôi. Một bà sẽ đưa giai về phòng lúc ban ngày khi người kia đi mua sắm", nhân viên một khách sạn ở Bangkok cho hay. Và các khách sạn cũng không thể tính thêm tiền phòng nếu các quý bà đưa người về phòng giữa ban ngày.
Một phóng viên Nhật làm việc ở Bangkok cho rằng sức hấp dẫn của các chàng trai gọi đã hút phụ nữ xứ anh đào sang đây. "Tôi biết một cô gái 28 tuổi đến Bangkok du lịch cách đây 18 tháng. Cô ấy yêu các chàng trai gọi đến mức kể từ đó mỗi tháng cô ấy trở lại đây hai lần. Cô ấy ở trong khách sạn 5 sao và bao các chàng khoảng một tuần. Chán người này, cô lại gọi người khác. Cô ấy nói là cảm thấy mình như công chúa. Đàn ông Thái thực sự tốt bụng và lăng xăng bên cô ấy".
(Theo VnExpress)