![]() |
Thắng trận, GĐTLA đã chạm một tay vào chức vô địch. |
"Không tưởng!", Giám đốc kỹ thuật GĐTLA Calisto đã nói như vậy về trận thắng mà chính ông cũng không thể tin vào mắt mình. Chỉ trong chưa đầy một hiệp, đội bóng đang dẫn đầu V-League và chưa từng bị thủng lưới nhanh đến thế trên sân nhà trong mùa này đã để lọt đến 3 bàn. Tất cả đều do hàng thủ chơi quá kém, bị Kiatisak chơi dạt ra cánh thu hút và đánh lừa, tạo điều kiện cho cặp tiền đạo Wimol và Đình Việt phối hợp bắn phá. Chính Wimol đã ghi 2 bàn rất dễ dàng khi không ai kèm anh trong các pha thoát xuống đối mặt với thủ môn Santos. Bàn thứ 3 cuối hiệp 1 là do hàng thủ GĐTLA mất phương hướng, Kiatisak nhanh chóng lẻn vào giữa đón đường chuyền của Chu Ngọc Cảnh, hạ gục Tiến Phong.
Trước thế trận bất lợi như vậy, rất nhiều đội bóng sẽ dễ buông xuôi, nhưng GĐTLA, hệt như Liverpool tại trận chung kết Champions League vừa qua, đã chứng minh họ mạnh nhất về yếu tố tinh thần và khả năng chiến đấu không mệt mỏi. Theo nhận định của Thanh Niên, ông Calisto đã chơi một nước cờ mạo hiểm nhưng hiệu quả khi thay thủ môn Santos, chấp nhận không chơi phòng thủ thụ động nữa, đồng thời khai thác sự hơn người bằng việc tung Tostao Kwasy mạnh mẽ, di chuyển khôn ngoan, chọn điểm rơi hợp lý vào thay cho Carlos Rodriguez, đã giúp Gạch chỉ trong chưa đầy 25 phút cuối đã xuất sắc lội ngược dòng với 2 bàn của Tostao và 1 của Minh Phương. Một trận thắng kỳ lạ mà chắc chắn sẽ còn rất lâu người hâm mộ cả nước mới có thể quên.
Có thể nói đây là một trận đấu hấp dẫn từ đầu đến cuối với thế trận mở và cả 2 đội đều chơi cống hiến. Mỗi đội làm chủ một hiệp. HAGL lẽ ra đã có một kết quả xứng đáng hơn nếu không phạm những sai lầm, bắt đầu từ thủ môn Quốc Tuấn khi ngáng ngã trái phép Antonio, phải nhận thẻ đỏ và quả phạt đền. Nhưng đáng nói hơn cả là thể lực sa sút cộng với tâm lý mất tập trung trong hiệp 2 khiến cho các nhà ĐKVĐ phải trả giá một cách đáng tiếc. Trận đấu này có rất nhiều thẻ phạt, có cả thẻ đỏ, phạt đền và có "yếu tố trọng tài". Không phải ngẫu nhiên mà HAGL đã phát đơn kiện 2 tình huống mà họ cho là trọng tài đã xử ép. Một là sau khi trọng tài Hùng hội ý với trợ lý và rút thẻ đỏ thủ môn Tuấn; hai là trong pha gỡ 2-3 của GĐTLA, Giám đốc kỹ thuật HAGL Nguyễn Văn Vinh cho rằng, Tostao đã việt vị trước khi Hoàng Thương chuyền cho anh ghi bàn.
Dẫu còn những hạt sạn nhưng trận đấu này đã làm hài lòng người hâm mộ, xứng đáng là cuộc đối đầu không khoan nhượng của 2 doanh nghiệp bóng đá hàng đầu VN. HAGL dù thua nhưng có thể ngẩng cao đầu, còn GĐTLA đang tiến gần đến cúp vô địch hơn bao giờ hết.
Delta Đồng Tháp - Hoa Lâm Bình Định 1-1: Hòa là thua
Tấn công dồn dập từ đầu, nhưng chủ nhà lại không thể áp đặt được thế trận dù có bàn mở tỷ số ở phút 26 do công của Pipat sau pha đánh đầu hụt của trung vệ Nirut. Hiệp 2, đội BĐ chơi chặt chẽ và dù thiếu đến 5 vị trí chủ lực, trong đó có Issawa, đội bóng đất võ vẫn có bàn gỡ hòa xứng đáng ở phút 68 khi Sarayoot, một tiền đạo Thái Lan khác sút bật chân hậu vệ đổi hướng. Cuối trận, Manit bị thẻ đỏ do đánh nguội Đoàn Việt Cường. Không tìm đủ 3 điểm trên sân nhà, ĐT đang bị dồn đến chân tường và cửa xuống hạng bắt đầu mở ra trước mắt HLV Công Minh.
Bình Dương - SĐNĐ 4-2: Kesley trút giận
Dù bị đội bóng thành Nam ghi bàn trước sau cú dứt điểm của tiền đạo trẻ Hoàng Ngọc Linh, nhưng chủ nhà BD đã có một trận đấu hoàn toàn khác với trận thua Hòa Phát với lối tấn công đa dạng. Chính Trần Trường Giang đã gỡ hòa 1-1 ở phút 8, sau đó Kesley lần lượt ghi thêm 2 bàn nữa, nâng lên 3-1 đồng thời đưa tổng số bàn thắng của anh lên 21 bàn, chỉ còn kém kỷ lục của danh thủ Cao Cường 1 bàn (lập mùa giải 82/83). Cuối hiệp 1, Abbey nâng lên 4-1 cho chủ nhà. Ngọc Linh gỡ thêm 1 bàn cho SĐNĐ sau đó. Việc trung vệ Khương Quốc Tuấn bị thẻ đỏ khiến SĐNĐ không thể gỡ hòa như trận lượt đi giữa 2 đội.
Đà Nẵng - Mitsustar Hải Phòng 2-0: Lại là Amaobi
Trước gần 2 vạn khán giả, đội chủ nhà đã có một trận tưng bừng như để chuộc lại lỗi lầm trong trận bị LG HN ACB cầm chân tuần trước. Phút 23, Amaobi lập công bằng pha cắt mặt ghi bàn chớp nhoáng ở sát vạch 16m50. Đến phút 59, từ quả phạt góc của Hồng Minh, Amaobi đánh đầu chính xác ấn định kết quả chung cuộc. Thắng trận này, ĐN tiếp tục hy vọng đoạt ngôi á quân.
LG HN ACB - Pjico SLNA 3-1: HLV Thanh thắng "đội nhà"
Không ngồi trên hàng ghế chỉ đạo, nhưng HLV Nguyễn Hồng Thanh đã sớm nhận ra những điểm yếu trong phòng ngự của đội bóng cũ SLNA và mách nước cho các học trò của mình thi đấu mạch lạc, khai thác đúng vị trí sơ hở ở 2 biên để ghi bàn. Đầu tiên, Lưu Danh Minh đánh đầu mở tỷ số sau pha phá bóng trật của thủ môn Duncan từ cú sút của Minh Hiếu ở phút 38. Sự yếu kém của thủ môn này đã khiến anh bị thay; Văn Quyến cũng bị thay trong hiệp 2 do chơi thiếu thuyết phục. Đến phút 80, tiền đạo Daniel khai thác sự lỏng lẻo của hậu vệ trái Lâm Tấn, ghi bàn thứ 2 cho đội bóng thủ đô. Đến phút 90, Luis Mauricio chuyền bóng chính xác cho Nguyễn Hải Nam ghi bàn thứ 3. Bàn rút ngắn tỷ số của đội bóng xứ Nghệ do James Omodi ghi ở phút bù giờ.
TMN CSG - Hòa Phát 0-0: Tẻ nhạt
Trận đấu diễn ra dưới điều kiện thời tiết xấu nên 2 đội đều không thể phô diễn tốt kỹ thuật của mình. Kết quả 0-0 phản ánh đúng không khí tẻ nhạt của trận đấu. Không thắng được trên sân nhà, TMN CSG chưa thể an tâm trên con đường trụ hạng.
Xếp hạng V-League 2005 (sau 3/7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|