Điều tra viên Reynold Hutagalung cho biết, Sartono, 34 tuổi đã có gia đình và bốn đứa con, bị bắt hồi tuần trước ở thủ đô Jakarta sau khi bố mẹ của một nạn nhân báo cảnh sát. Cậu bé bị hại cho biết bị người bán đồ chơi bắt cóc và giam giữ suốt 45 ngày. Trong thời gian đó, bé trai ấy liên tục phải phục vụ nhu cầu bệnh hoạn của Sartono và một vài người khác. Trước đó, ngày 21/11/2010, nạn nhân học lớp 8 trên được thông báo mất tích. Hôm 3/12/2010, cậu trở về nhà và kể lại toàn bộ sự việc bị Sartono lạm dụng với bố mẹ. Cậu bé kể Sartono hứa sẽ đưa cậu tới Jakarta để mua điện thoại di động và sau đó là những chuỗi ngày phải phục vụ hắn ta như một nô lệ tình dục.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Theo Jakarta Post, Sartono chuyên lừa gạt những đứa trẻ đường phố anh ta gặp ở bến tàu. Tại buổi họp báo, cảnh sát trưởng Hero Hendrianto Bachtiar thông tin: "Nạn nhân cho biết đã trốn thoát khỏi yêu râu xanh ở thành phố Purwakarta, sau đó tự bắt phà về nhà".
Người bán đồ chơi còn giữ một danh sách và chi tiết về các nạn nhân anh ta đã qua đêm cùng. Ngày còn nhỏ, anh ta cũng từng bị lạm dụng. Nếu bị kết án, Sartono có thể phải đối mặt với 15 năm tù.
Cẩm Vân